Thanh toán

Nhật ký wedding planner - Tiệc Cưới ở Bến Tre (P.5)

Đăng bởi Marry Doe - 02/06/2014   |   Lượt xem: 649

Để trang trí và chuẩn bị các chi tiết cho ngày cưới, nhất là ở xa, phải có sự chuẩn bị, tính cả plan A và plan B. Nhiều khi, nếu lỡ không như ta plan, lúc đó....phải có plan C.

Phần 5: Tuyển tạp chuyện bên lề – Cưới xong mới kể ^^ Chuyện cái bánh kem 3 tầng. Để trang trí và chuẩn bị các chi tiết cho ngày cưới, nhất là ở xa, phải có sự chuẩn bị, tính cả plan A và plan B. Vốn là trong tiệc có nghi thức cắt bánh, nên K.I.S.S đã định là order bánh ngay tại Bến Tre, để bớt được rủi ro trong khi vận chuyển, vì dù bánh tầng thật hay tầng giả, bên ngoài phủ lớp kem thì chỉ giữ được trong vòng trên dưới 4 giờ. Ngờ đâu, lúc về quê khảo sát, kiếm hết mà không có ai chịu làm bánh theo mẫu nên K.I.S.S phải bưng nguyên xi từ thành phố về Ba Tri. Xuất phát từ 4h khuya, lên xe phải trùm mền kín mít vì phải để nhiệt độ lạnh nhất cho bánh. Chạy xe cũng phải từ từ, không dám chạy nhanh, để bánh không “trầy xước”. Chỗ ngồi êm ái phía trước cũng nhường cho bánh. Ưu tiên lót thêm cái mền thật dày. Bánh ơi, em sướng thật. Nhưng cũng thiệt vui vì về đến Ba Tri, “em ấy” vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như ban đầu. Chuyện Menu Để đậm chất Hawaii, menu tiệc được thiết kế đơn giản như label 1 chai rượu. Chai rượu, có sẵn (luôn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: chỉ có điều là không có nước rượu thôi) => một bé nhỏ xinh được giao nhiệm vụ làm "sạch bong kin kít* hơn 40 chai. Menu được thiết kế trên nền giấy fo mỏng nhưng không thấm nước. Sau đó, mới nhớ….Làm sao để vận chuyển đoạn đường hơn 100km với hàng tá ổ gà, ổ voi của QL 1A an toàn??? Xốp bong bóng! Một lựa chọn tuyệt vời cho việc bảo vệ cũng như...tha hồ ngồi thư giãn bằng cách "bóp bóp" cho nó nổ chơi. Đem chai về đến Bến Tre, một binh đoàn K.I.S.S đội nắng miền Tây ra lấy cát cho 35 chai....để chai nặng vừa đủ, chứ để nguyên xi trên bàn ăn thử xem….Em té là cái chắc. Chuyện Bình Hoa Vì K.I.S.S chuẩn bị luôn cả phần hoa gia tiên và hoa trên góc bàn gallery, hoa không cần nhiều, nhưng mà phải có ^^. Chị florist với mấy xô hoa vận chuyển về từ rất sớm, hoa tươi roi rói, xanh xanh hồng hồng nhìn rất là cưng. Sau khi setup xong phần cổng hoa, thì chuẩn bị cắm hoa bàn. Loay hoay một hồi mới nhớ, í, vì một chút sự cố sơ sẩy mà bình hoa không còn nguyên vẹn để trình làng. Cái khó ló cái khó hơn. Xung quanh trong bán kính gần 3km khó mà đi lùng sục mấy bình hoa thủy tinh, trừ phí phải chạy một đoạn thật xa xuống chợ. Suy nghĩ, suy nghĩ, à....có mấy trái dừa vừa xử xong....ke ke ke Và kết quả đây, quá xinh và miệt vườn :)  

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào