Thanh toán

Những bí quyết làm nên hạnh phúc

Đăng bởi Marry Doe - 04/08/2015   |   Lượt xem: 4490

Tình yêu thực sự là một loạt những hành động hết sức cụ thể. Vì vậy, hãy ngừng than phiền, thôi mơ mộng hão huyền và bắt tay hành động nào các bạn!

1. Không bao giờ giữ bí mật với nhau 2. Luôn tạm biệt, ôm và hôn nhau trước khi rời khỏi nhà 3. Khi bạn đời nói chuyện, không chỉ nghe bằng tai, hãy lắng nghe bằng cả trái tim mình 4. Đừng bao giờ quay bước bỏ đi, ngay cả khi hai bạn đang cãi nhau 5. Tránh nói về quá khứ (trừ những kỉ niệm đẹp), thay vào đó, hãy nói về hiện tại và tương lai. 6. Luôn ăn tối cùng nhau nếu có thể, nhưng quan trọng hơn là hãy ngủ cùng nhau hằng đêm. 7. Dành thời gian cuối tuần cho gia đình. Bạn biết không, chỉ cần một buổi đi dạo trong công viên cũng có thể làm nên những điều kì diệu. 8. Nếu có tranh cãi, hãy xử sự thật từ tốn, hãy học cách im lặng và lắng nghe. 9. Đừng bao giờ nói “Phải rồi, anh lúc nào chẳng đúng” hay “Đúng, tất cả là lỗi của tôi” khi bạn không thực sự có ý như vậy. 10. Thỉnh thoảng cùng nhau thực hiện những sở thích như xem phim ngoài rạp, nghe ca nhạc hoặc xem bóng đá… 11. Luôn nhớ và hướng tới những điều tốt đẹp, tha thứ và quên đi những muộn phiền. 12. Hãy ghi nhớ rằng tình yêu thực sự là rất hiếm có, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác yêu bạn nhiều đến như vậy.   (st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Chị coi phim thấy nhiều cặp vợ chồng giận rồi ngủ riêng lâu ngày dẫn đến lạnh nhạt, rồi đi tìm người khác quen nữa đó em
L
Em và anh sang đến với nhau được đúng là duyên số luôn đó chị chứ quen và xa cách nhau mấy lần , ở chổ khác vậy mà cũng tìm đến nhau được ^^
L
Anh Hải chắc ít khi nào giận được Nga lắm hén, có người vợ chu đáo và tâm lý quá trời nè
L
Nga tâm lý lắm, nghĩ đến những kỹ niệm đẹp là cách hay làm cho mình mau hết giận để làm hòa cho nhanh nè hihi
L
Bởi vậy em ghi nhớ luôn trong lòng những điều trên luôn đó chị Thảo hiihi
L
nhiều khi còn con cái cần phải lo nữa chứ chứ 2 người lớn giận, con cái k ai lo tội con nhỏ lắm nè
L
Đúng rồi đó em, vợ chồng mà đúng không đâu phải người dưng đâu mà giận dai chi cho mệt nè hehe
L
Ngủ riêng coi chừng lạnh nhạt rùi đâm ra quen đó nha hihi..vợ chồng mình không có cái vụ này
L
Anh chị em thấy sống im ả quá hén, a Ninh ít khi nào to tiếng hay cằn nhằn gì chị hihi
L
Vợ chồng em cũng bị mắc lổi này nè chị hihi...cũng gây nhau, giận rồi nói cho lợi gan. Xong thấy hối hận :(