Thanh toán

Những kiểu đàn ông khiến phụ nữ ghét nhất

Đăng bởi Marry Doe - 25/12/2015   |   Lượt xem: 695

Có một điều bạn không nên làm là ghét những loại người nào đó, vì trong số này hơn phân nửa là người yêu tôi.

Phạm sai lầm để rồi khóc hết nước mắt xin người yêu một cơ hội được sửa chữa. Sau này đâu lại vào đó, như chưa hề có cuộc khóc than.

  1. Lưu trữ ảnh của bạn gái cũ tứ lung tung.
  2. Những người có 1 (vài) mối tình lãng mạn, tốt đẹp.
  3. Có những từ ngữ dùng để chửi người yêu mà có lẽ Bách khoa toàn thư còn chưa
    update kịp.
  4. Luôn miệng nói “Cái loại như cô…”.
  5. Bắt người yêu trả tiền từ đơn vị nghìn đồng đến triệu đồng.
  6. Hút cần, đập đá, ke… một vài nội dung phối hợp.
  7. Đặc biệt và không thể tránh khỏi, ôi trời ơi, thuốc lá.
  8. Có sự liên tưởng độc đáo, trí tưởng tượng phong phú và sự ghen tuông điên loạn vô hạn. Nhiều lúc khiến bạn tự hỏi nếu đổi nghề làm biên kịch hay đạo diễn có phải là quá đúng sở trường hay không.
  9. Khư khư giữ quà của bạn gái cũ như sau này lấy làm của hồi môn đi lấy vợ vậy.
  10. Một list dài bạn gái cũ mà chủ nhân danh sách cũng không thể nhớ nổi những cái tên.
    Hết lời ca ngợi bạn gái cũ, sao không hết lòng mà ở bên cạnh người ta luôn đi. Asshole.
  11. Bên cạnh đó, suốt ngày chỉ trích chửi bới bạn gái cũ cũng là một trường hợp khá đáng lo ngại. Có thể tương lai bạn sẽ trở thành một trong số đó.
  12. “Từ khi anh đi đôi giày Đôn Chề này chưa thấy ai hỏi thăm, có một chút buồn không hề nhẹ : (“.
  13. Chải chuốt 4-5 tiếng hàng ngày bóng lồn lộn rồi chê bai người yêu đầu tóc lộn xộn.
  14. Quá màu mè, quá hoa mĩ. Áo hình chim quần hình bướm giày hình thiên nga.
  15. Phạm sai lầm để rồi khóc hết nước mắt xin người yêu một cơ hội được sửa chữa. Sau này đâu lại vào đó, như chưa hề có cuộc khóc than.
  16. Những anh chàng phát nổ. Lúc nào cũng sẵn sàng để bốc phét một cái gì đó.
    Những chàng trai nghiện công việc. Đôi khi là điều tốt nhưng thái quá là hỏng. Ví dụ như 1 anh chàng đi công tác 3-4 tháng mới nhớ ra mình quên mất một thứ có tên gọi là Người yêu.
  17. Lăng nhăng vô độ. Thậm chí gặp dịp làm càn, không lựa chọn đối tượng.
  18. Angry bird – Những chàng trai cáu bẩn.
  19. Những người tính đàn bà, xét nét, lèm bèm cả ngày đôi khi cả tháng chỉ vì vấn đề như kiểu nước mắm hôm nay nhạt quá.
  20. Ngu ngốc, để bị cả thế gian xỏ mũi dắt đi vòng quanh trái đất.
  21. Không có chí tiến thủ, lúc nào cũng bo bo một xó, hàng ngày đi làm đủ nuôi sống bản thân lai dai chả cần biết ai.
  22. Quá cả tin vì thế không làm được nghiệp lớn.
  23. Tưởng trên đời này mình không số một cũng phải số hai, lúc nào cũng sẵn sàng chê bai.
  24. Anh chàng nhạy cảm hay giận dỗi cần dỗ dành. Xin lỗi chị đây không rảnh.
  25. Khoe một mớ bạn gái cũ như là những chiến tích lẫy lừng.
  26. Sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, biến vỉa hè thành một sàn đấu boxing.
  27. Quá thực dụng. “Em rất tốt nhưng anh rất tiếc, anh cần lấy một người phụ nữ phù hợp cho sự phát triển tiền đồ của anh”.
  28. Hay sai bảo, cứ nghĩ mình là hoàng hậu chỉ tay năm ngón.
  29. Gia trưởng vô lối, em phải mặc quần ống bao nhiêu, khuy cổ cài ở mức nào… do anh quyết định.
  30. Hay so sánh người yêu mình với người khác. (Tệ hơn là với người yêu cũ).

Có một điều bạn không nên làm là ghét những loại người nào đó, vì trong số này hơn phân nửa là người yêu tôi. Amen.

 

Nguồn: Dear Diary

 

(ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào