Thanh toán

Nơi ấy có một tình yêu!_Part 2

Đăng bởi Marry Doe - 07/07/2015   |   Lượt xem: 757

Có những cuộc gặp gỡ sẽ chẳng đem lại ấn tượng gì đặc biệt, thậm chí xuất hiện bất ngờ và đi nhanh như một cơn gió lạ... Nhưng cũng không ít những lần gặp gỡ lại kết thành một mối tơ duyên, dẫu có hay không trở thành bền chặt, thì chắc rằng cũng đủ làm cho người trong cuộc cảm nhận được những rung động từ sâu thẳm lòng mình, cảm xúc mới lạ ấy tựa như cầu vồng với đủ sắc màu xinh tươi...

Part 2: Golf - Sự khởi đầu tốt đẹp! 19h50 phút. Nhỏ Nhi đã có mặt trước cổng nhà nó. Chắc nhỏ này háo hức quá nên đến rất đúng giờ. Đấy, còn đang gọi điện giục nó xuống nhanh nhanh cơ đấy. Nó chậm rãi với lấy cái ví cầm tay nho nhỏ xinh xinh, rời khỏi phòng, rồi đi qua phòng khách sau khi thông báo ngắn gọn với ba mẹ: "Con đi uống nước với nhỏ bạn cùng công ty, con sẽ về sớm!". Mẹ nó chưa kịp nói gì thì nó đã tót ra đến cổng. Căn bản bởi nó không muốn nghe đi nghe lại cái điệp khúc quen thuộc của mẹ... Nhỏ Nhi nổ máy chiếc Cuxi_Cute , không quên buông lời "nhắc nhở": "Bà chị thao tác nhanh nhẹn quá đấy!". Nó cười an ủi nhỏ: "Vội gì!". Hai đứa thẳng con đường với những ánh đèn màu, có lẽ đây là một trong những con đường đẹp nhất thành phố, đêm hè gió thổi mát rượi, ánh đèn nhấp nháy len qua những tán cây, mùi hương hoa sữa phảng phất thơm lừng, dịu nhẹ, không khí quá đỗi trong lành và sảng khoái. Tối nay, nhỏ Nhi trông xinh xắn thế, váy xòe tím thắt nơ ở eo, xăng-đan cao gót điệu đà, son môi màu hồng cánh sen trẻ trung. Cũng phải, nhỏ mới có 22 tuổi mà, lứa tuổi đẹp nhất và tràn đầy nhựa sống. Đi với nhỏ, nó cảm thấy mình như già hơn đến 5 tuổi, mà thực ra nó cũng mới hơn 25 chứ mấy. Nó mặc một chiếc áo phông màu ghi xám với quần baggy màu xanh, điểm thêm chút son môi màu cam sữa (màu son nó yêu thích nhất), thêm đôi xăng-đan đế bệt thoải mái. Hai đứa dừng xe trước Golf, anh bảo vệ nhanh chóng có mặt đỡ lấy chiếc xe. Nhỏ Nhi dắt tay nó bước vào, nhỏ ngó nghiêng một lượt. Phía bên dãy bàn cạnh những giỏ hoa Cẩm tú cầu, anh chàng đồng nghiệp đang giơ tay ra hiệu. Nó nhìn thấy rồi, hai đứa tiến lại. Nhi cất giọng nhẹ nhàng: - Anh Huy đến sớm thế, chờ bọn em lâu chưa? Huy cười, nụ cười của anh chàng nói không chừng có thể làm choáng váng cả mấy chú cá cảnh đang tung tăng trong cái bể kính bên cạnh đấy. - Anh cũng mới đến thôi. Mọi người ngồi đi! Nó không nói lời nào, để dành cho hai người làm thủ tục chào hỏi vậy. Hai đứa ngồi xuống ghế. Không gian và cách bài trí của Golf độc đáo và cực kỳ ấn tượng. Cô bé phục vụ nhẹ nhàng đặt thêm hai ly nước xuống bàn. Huy nhìn nó cười hiền: - Hai người uống gì để anh gọi? - Cho em ly Nước ép táo. Chị ơi, chị uống gì? Nhỏ quay sang nó. - Cho mình nâu Sài gòn, nhiều sữa chút nhé! Nó nói với cô bé phục vụ đang cười lịch sự. Cuộc trò chuyện làm quen giữa ba người diễn ra khá vui vẻ. Có lẽ Nhi là người nói nhiều nhất. Nhỏ hỏi han lý lịch của Huy (cứ như Công an thẩm tra lý lịch ấy), rồi thì thảo luận đủ chuyện "trên trời dưới đại dương". Huy hóm hỉnh trả lời câu đùa câu thật. Còn nó, đáng lẽ ra là nhân vật chính, nhưng suốt buổi làm quen, nó ngồi nghe nhiều hơn là góp chuyện. Thực ra vì có nhỏ Nhi rôm rả quá nên nó cũng chẳng biết nói gì. Anh chàng Huy có vẻ muốn bắt chuyện nhiều hơn với nó, nhưng nó lại cố tình lảng đi. Chẳng phải nó chảnh chọe gì đâu, tại tính nó vốn không thích nói nhiều về mình, đặc biệt là với một người khác giới mới quen. Nhỏ Nhi có vài xử sự hơi lạ, không khó để nhận ra nó đang muốn tạo ấn tượng tốt với Huy. 21h30, nó mở điện thoại, nhìn đồng hồ, rồi đề nghị "tàn cuộc". Nhi có vẻ còn quyến luyến, nhưng đành chấp thuận (chẳng lẽ lại bảo "Em chưa muốn về"). Huy gọi thanh toán, rồi quay sang nó: - Hai đứa về đường nào? Anh đi cùng đường cho vui được không? Nhi nhanh nhảu: - Bọn em về đường XX, còn anh? Nó nhìn Nhi, gạt tay: - Thôi bọn mình tự về được mà Nhi, để chị chạy xe cho. Huy biết không thể làm phiền nó, đành cười tạm biệt: - Về cẩn thận nhé! Chúc cuối tuần vui vẻ! Nhi cười tươi đáp lễ: - Anh Huy cũng vậy nhé! Rồi 3 người rẽ về hai ngã, kết thúc buổi tối cafe Golf  với khá nhiều cảm xúc... Ngày thứ bảy, nhỏ Dung không về nên nó cũng chẳng đi đâu. Mẹ nó rủ tới chơi nhà bác Nga bạn mẹ nhưng nó làm biếng từ chối. Cả ngày nó hết xem tivi, lướt net, rồi đọc sách. Tối, nó xách Ipass lên giường, chát chít với vài đứa bạn. Điện thoại báo có tin nhắn đến, nó mở máy (lại là anh chàng này): "Đang làm gì đấy, đồng nghiệp?". Nó miễn cưỡng rep: "Hỏi làm gì thế?". "Muốn rủ đồng nghiệp tối mai đi xem phim!"... Nó lại nhắn trả lời, hai bên nhắn gửi một lúc khá lâu, thỉnh thoảng khuôn mặt lạnh lùng của nó thoáng hiện lên nét cười, chắc anh chàng Huy đối đáp hóm hỉnh lấn át cái đanh đá của nó đấy mà. Tất nhiên là nó từ chối lời mời đi xem phim tối mai... Nhưng có vẻ như mối quan hệ của nó và Huy đang xuất hiện một vài sắc màu tươi sáng hơn... Ngày chủ nhật tuần này cũng cảm giác trôi qua nhanh hơn thì phải? Sáng ngủ dậy có người nhắn tin chào buổi sáng, tối lại chúc nó ngủ ngon... Có thể nào một điều mới mẻ đang sắp sửa đến với cuộc sống của nó, gieo những sắc màu xanh đỏ vào tâm hồn tưởng chừng đã đóng băng từ mấy năm nay. Nó cũng không biết, cũng chẳng ai có thể biết được điều gì...

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
ung ho ban nhe, chuc may man
M
chị ơi vote cho em với ^^\"
http://www.marry.vn/blog/32008-nha-la-noi-co-anh-co-em-va-nhung-dua-con-cua-anh-va-em-la-me-chung
N
ủng hộ mình với nhé bạn http://www.marry.vn/blog/62948-nha-la-noi-yeu-thuong