Thanh toán

Nước mắt đâu phải chỉ của riêng phái yếu?

Đăng bởi Marry Doe - 24/09/2016   |   Lượt xem: 1873

Tôi không kì thị về việc đàn ông khóc. Họ cũng là con người mà, cũng phải có cảm xúc, cũng phải biết đau là gì chứ! Bạn đâu thể cứ giữ khăng khăng cái suy nghĩ rằng là con trai không được khóc mãi. Nước mắt đâu chỉ của riêng phái yếu đâu? Mọi người công bằng chút đi nào? Đứa trẻ nào ra đời việc đầu tiên không là việc khóc thì là gì?

Người ta thường nói: một người đàn ông mà khóc vì bạn thì bạn là quan trọng với anh ấy. Nhiều cô gái đọc sẽ thấy gì đó trong lòng nhưng có lẽ chúng ta phải nhắc đến thêm về việc, họ không chỉ khóc trong tình yêu mà còn là bạn bè và gia đình.

Tôi không kì thị về việc đàn ông khóc. Họ cũng là con người mà, cũng phải có cảm xúc, cũng phải biết đau là gì chứ! Bạn đâu thể cứ giữ khăng khăng cái suy nghĩ rằng là con trai không được khóc mãi. Nước mắt đâu chỉ của riêng phái yếu đâu? Mọi người công bằng chút đi nào? Đứa trẻ nào ra đời việc đầu tiên không là việc khóc thì là gì? Tôi chẳng quan tâm là con trai hay con gái đang khóc, chỉ cần là người thân của tôi, tôi cũng an ủi với mọi cách, làm họ cười, làm họ quên đi, hay đơn giản chỉ là ở bên cạnh họ, tạo một bờ vai vững chắc cho họ dựa, tạo cho họ cảm giác một nơi chốn an toàn và yên bình nhất.

Và cả cánh đàn ông cũng thế! Sao lại tự đặt ra cái luật đấy trong mình để rồi nhiều khi không chọn cách khóc là cách để giải tỏa bế tắc? Ở đây tôi không có ý nói là lúc nào các bạn mít ướt cũng được mà khi vượt mức chịu đựng, hãy khóc một cách thoải mái nhất bên người bạn tin tưởng. Bởi có lẽ với những người ấy, họ sẽ biết là bạn đang buồn như thế nào, họ sẽ không bao giờ đi nói oang oang với mọi người rằng bạn đã khóc...

Tôi cũng ghét nhìn ai đấy khóc, dù ngay cho chính bản thân tôi lại khóc rất nhiều. Đối với tôi việc khóc là việc khi mà mọi thứ bạn gặp phải đã vượt quá mức chịu đựng của bạn. Đương nhiên là chẳng có ai lại không thể cả. Bạn chịu đựng được? Bạn không khóc? Làm gì có ai như thế! Ít nhất 1 lần ai ai cũng có 1 lần rơi nước mắt.

Người quan trọng? Tại sao lại vì họ mà khóc? Bạn đã tin tưởng vào họ quá nhiều cho đến khi họ gây ra những tổn thương, những nỗi đau trong bạn và bạn thất vọng, chán nản. Đó là nguyên nhân vì sao bạn khóc. Chả phân biệt giới tính gì đâu, ai cũng có quyền được khóc mà thôi!

Vậy nên các chàng trai! Khi đã quá mệt mỏi vì ai đó hay chuyện gì đó hãy tìm đến người mà bạn tin tưởng nhất để mà khóc, khóc cho thoải mái, và nếu được hãy khóc to và nhiều nhất có thể trong 1 lần duy nhất mà thôi rồi sau đó hãy cười thật tươi vì mọi chuyện đau buồn đã bay đi hết rồi * cười *

Nguồn GUU

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
khi người đàn ông khóc, có lẽ rất hiếm
H
chị nói đúng, phải sự việc rất nghiêm trọng đàn ông mới khóc
H
thật khó để thấy đàn ông rơi nước mắt
C
hãy là bờ vai cho họ nương tựa, nắm lấy bàn tay của họ để cho họ cảm giác bình yên
C
đàn ông rất ít khi khóc mà khi họ khóc thì họ rất đau lòng đó
M
Khi đàn ông khóc chỉ có thể nói là do nỗi đau quá lớn, họ không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân nữa
M
nhìn con trai khóc mình cảm thấy rất đau lòng.
T
Nước mắt đâu chỉ của riêng phái yếu. Khi con trai khóc chứng tỏ họ rất cần mình, thương mình và muốn bảo vệ mình . Không thể diễn tả bằng lời họ đành ngậm ngùi và nuốt nước mắt vào trong. Khóc không phải là yếu đuối mà khóc cũng có thể vì hạnh phúc nào chăng .