Thanh toán

PHÁI ĐẸP TOÀN NĂNG- Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình

Đăng bởi - 14/12/2016   |   Lượt xem: 4212

Được sinh ra là hạnh phúc, hạnh phúc nhân đôi khi chúng ta biết chia sẻ và yêu thương mọi người

Thích chụp hình, nhưng không biết cách tạo dáng tí nào.

Tình yêu " BỰ", người mà mình luôn cảm thấy được yêu thương nhất và là người mà mình học cách yêu thương -sẻ chia từ anh với mọi người xung quanh. Cám ơn Anh nhé!

Tôi là nhân viên văn phòng tại 1 trong KCN tỉnh Long An. Khi đang chat với đứa bạn trong văn phòng được biết tuyển dụng cần người giúp việc, không cần suy nghĩ tôi loay hoay tìm kiếm tên Cô O. người phụ nữ gần 50 tuổi, người tôi được biết khi có lần cô làm việc trong công ty C tại KCN này. " Alo, Cô oi, Con là Thùy đây.. Cô nhận ra con ko ? "bên kia đầu dây.. Giọng nói cao vút tận trời mây quen thuộc lắm " Nhớ chứ bây, Thùy hả con...Mèm đéc ơi, sao mà tao quên ". Tôi nói nhanh :"Cô đã có việc chưa?  Cô biết chỗ này cần người như cô 3.5tr là công ty hẳn hoi , có ký kết hợp đồng lao động đàng hoàng..Con sẽ nói người ta liên hệ cô nhé.." "Cô đang đi làm, ông T gọi cô làm lại cho ổng gần được 2 tháng rồi, cũng 3.5tr hàng tháng 15 tây là cô đến cô nhận tiền lương." Tôi nói vội " Cô ơi, Ông T từng nợ lương cô nhiều lần, đuổi cô rồi lại kêu làm ...Con lo quá ..Chỗ này là công ty lớn có ký kết HĐLD hẳn hoi , ở ông T cô vẫn đâu có được ký HĐ...Hay là cô cứ để nhân viên Công ty C liên hệ cô nha, cô thấy chỗ nào tốt hơn thì cô làm cho đỡ vất vả ..." Cô không cần suy nghĩ vầ nói liền: " Thùy hả con, có chỗ tốt hơn hả, cô mừng lắm, đừng có không thích mà đuổi nha bây..cám ơn con gái " tôi đáp vội" dạ cô, cô cứ để họ liên hệ cô nhé..chỗ nào tốt hơn cô cứ chọn ..có gì chưa rõ cô alo con ..con giúp cô liền, cô yên tấm nhé.." " Cô tin con mà, con gái tốt bụng"  Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc ... Nhẹ lòng và thoải mái đầu óc, dù là cô chọn làm việc ở nơi nào , thì ít ra cô cũng vừa biết được công việc giúp việc của Cô rất " hot" theo xu thế , rất cần cho xã hội , cô cũng như bất kỳ ai trong chúng ta vẫn đang lầm lũi trên bước đưởng mưu sinh, vẫn đang tìm cái gọi là công việc ổn định và nuôi thân. Chúc cô có nhiều sức khỏe để mưu sinh và có chút may mắn để không phải vất vả trơ lưng ngoài trời dù mưa hay nắng để bê đường ống dài mấy chục mét để tưới cây xanh tươi...Hay trơ đôi tay gầy guộc để chà chà, cọ rửa từng toilet một trong dãy nhà hàng chục cái nhớt nhát nơi hàng trăm công nhân có ý thức và cả không ý thức bày bữa..Dù thế nào, tôi vẫn dõi theo cô và làm những gì mình có thể làm cho cô ấy ./.

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
cám ơn bạn nhé^^
M
sống là phải biết cho đi nè, chúc bạn may mắn nhé
N
Cám ơn bạn nhé, mình đã để cmt trên blog của bạn rồi nhes^^ Chúc bạn may mắn nhé!
T
chúc bạn may mắn :)
B
Chúc bạn may mắn nhé cô gái hãy ủng hộ link này của mình với nhé http://www.marry.vn/blog/nghi-thuc-to-chuc-le-hang-thuan
N
Cám ơn bạn nhiều. chúc bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé^^
K
Chúc bạn mãi vui, bạn ủng hộ mình với nha
http://www.marry.vn/blog/phai-dep-toan-nang-nu-cuoi-toa-nang
Cảm ơn bạn :D
N
Cám ơn bạn nhiều. chúc bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé^^
N
Cám ơn bạn nhiều. chúc bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé^^
N
Chúc bạn hạnh phúc nha