Thanh toán

Phượt và Ăn

Đăng bởi Marry Doe - 19/07/2017   |   Lượt xem: 590

Yêu là đi và yêu cũng có thể là ĂN =3

Câu chuyện giữa mình với anh bắt đầu từ một cây kem trong Sở thú :3 Câu chuyện nếu nghe kỹ qua chắc ai cũng phải cười hả hê một trận rồi mới cảm thán rằng "Ờ chắc Định Mệnh là có thật đấy!" 

Mình tuy còi cõm nhưng ăn rất nhiều đặc biệt là sở thích lê la hàng quán nên túi lúc nào cũng rỗng không ( bởi vậy đâu còn dư dả cho son phấn hay chưng diện :v ) còn anh thì lại "gấp đôi con voi" và ăn cũng chẳng kém gì mình :3 Thế là từ lúc quen nhau mỗi lần hẹn hò là hai đứa lại hú hí đi ăn rồi đặt ra một mớ lí do lí trấu để ăn căng bụng mà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm :3

Mình với anh cũng rất thích Phượt ( vậy là cứ Phượt và cứ Ăn ) cứ qua mỗi nẻo đường qua một ngóc ngách nào đó của thành phố. Mình và anh lại góp nhặt cho nhau thêm một kỷ niệm tình yêu và một địa điểm "ĂN UỐNG" mới.

Giờ anh cũng gấp ba con voi rồi còn mình thì còi cõm có phần hơn xưa ( ai bảo hay bệnh làm gì :( ). Hai đứa cũng từ những cung đường những hàng quán mà dần hiểu nhau hơn. Hai đứa cũng đang cố gắng phấn đấu để có thể "về chung một nhà" và tích luỹ cho tương lai "ăn ngon không cần nhìn giá" :v 

Hạnh phúc không phải xa hoa mà hạnh phúc là những gì giản đơn nhất và Yêu cũng không phải là những gì cao xa quá tầm tay với mà nó cũng chỉ là một hành trình. Và hành trình của mình thật may mắn vì bên cạnh có ANH :3

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
Y
thích hai bạn quá, chúc may mắn
N
Cám ơn bạn
V
mình cũng thích cuộc sống giống như hai bạn vậy cứ đi và ăn, cuộc đời thật tươi đẹp biết bao.