Thanh toán

Thanh xuân trôi qua vội vã

Đăng bởi Marry Doe - 19/02/2019   |   Lượt xem: 808

Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào....

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng: cuộc sống này không giống như phim ảnh, nó còn nhiều hơn thế nữa. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt như thế nào không quan trọng. Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với tôi thì tôi vẫn còn có bản thân tin tưởng mình.
Cơ thể mà ba mẹ cho tôi chính là tài sản quý giá nhất. Vì thế không thể ngược đãi bản thân mình được. Bao nhiêu năm bay theo hướng bay vạch sẵn của người khác rồi, lần này tôi muốn bay theo hướng mà tôi đã chọn.
Mỗi ngày trôi qua phải sống cho thật vui vẻ, những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt nhưng sau những giờ phút đó sẽ lại ngẩng cao đầu cười thật xinh tươi.
….một chút tâm trạng bấn loạn…??
 Lâu quá rồi Loan mới lại viết blog. Có một chút tâm trạng ko tốt nhưng viết ra hết rồi thì thấy nhẹ lòng hơn. Rất vui được làm quen với các chị em trong hội.??
Kết bạn với Loan qua zalo hay fb nói chuyện cho vui nha các chị em.
Zalo: 0932407759
Fb: Loan Ha

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào