Thanh toán

Thế nào là yêu đúng người?

Đăng bởi Marry Doe - 16/09/2018   |   Lượt xem: 1760

Tôi đọc được một câu nói thế này, “thà tìm người đàn ông không có quá nhiều tiền nhưng sẵn sàng đưa tiền cho bạn, còn hơn tìm một người rõ ràng có rất nhiều tiền nhưng lại kì kèo với bạn từng đồng một”.

Tôi khá là tâm đắc.

Ở thời đại mà ai cũng mẫn cảm với tiền bạc này, thì người chịu bỏ tiền mồ hôi nước mắt dành cho bạn, không đắn đo toan tính, mới chính là người yêu bạn.

Nhưng ở đây, tôi không muốn nhấn mạnh về vấn đề này.

Ý tôi là , người đàn ông thật sự yêu bạn, là người sẵn sàng dành cho bạn những gì tốt đẹp nhất mà anh ta có.

Bằng không, dù anh ta có bao nhiêu thứ trong tay, cũng chẳng có thứ gì cho bạn cả.

Phụ nữ cần phải nhớ, tiêu chuẩn chọn người đàn ông của cuộc đời mình, không gì khác, chính là tìm người thật lòng yêu thương bạn.

Cho dù anh ta có giỏi giang, giàu có, tốt bụng hay hào nhoáng đến đâu, nhưng nếu anh ta không yêu thương bạn, thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Hãy yêu người đàn ông dám để ảnh bạn làm hình nền điện thoại..

Chấp nhận để bạn cắn đến hằn nốt trên người..

Thoải mái kể cho bạn nghe về tất cả mọi thứ, và không ngại để bạn nhìn thấy những “ngóc ngách” của cuộc đời mình.

Có câu nói vui thế này, “người đàn ông thông minh sẽ biết chiều chuộng người phụ nữ của mình để người đàn ông khác không chịu được tính xấu của cô ấy, thay vì dùng tính xấu của mình để khiến cô ấy sẵn sàng nhìn thấy những điểm tốt từ bất kỳ người đàn ông nào đến gần” .

Tổn thương mà người đàn ông gây ra cho phụ nữ, không nhất thiết là khi anh ta yêu người khác, mà là khi anh ta nói yêu, nhưng lại để người yêu chờ đợi trong vô vọng những lúc yếu lòng.

Có một số người đàn ông sẽ dành cả đời để yêu bạn, nhưng có người chỉ muốn đi cùng bạn trên một đoạn đường.

Người đàn ông muốn bên bạn cả đời, sẽ dành cả đời để đồng hành cũng bạn, cho dù phải chịu đựng cỡ nào, cũng nhất định không rời xa bạn.

Có thể anh ta đôi lúc phê bình hay chê trách bạn, nhưng rút cuộc, cũng chỉ vì muốn bạn tốt hơn.

Nếu một tình yêu không khiến bạn tốt lên, hay ít nhất là được sống bằng chính những gì con người mình có, e rằng, bạn đã chọn nhầm người.

Tình yêu đích thực sẽ có kết quả cuối cùng.

Người đi cùng bạn đến cuối đường, chính là tình yêu đích thực.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một đời người, là có một người yêu mình như hơi thở.

st

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào