Thanh toán

Thiên thần chỉ có trong truyện cổ tích

Đăng bởi Marry Doe - 06/05/2014   |   Lượt xem: 1311

Khi sự yêu thương, quan tâm được cho đi chỉ đến từ 1 phía mà lúc nào cũng nhận được sự hờ hững của người kia thì quá trình diễn ra mối quan hệ giữa 2 người sẽ là gì. Với kinh nghiệm đã trải qua của tôi thì nó sẽ trải qua 3 giai đoạn cơ bản.

Giai đoạn đầu - Hy vọng:  Người cho đi sẽ nghĩ: "Ừ cho đi tình cảm có sao đâu, tình cảm vốn dĩ không mất tiền mua, mình cứ hành động theo bản năng vốn có của mình và biết đâu dần dần sẽ cảm hoá được người đó, để họ mở lòng hơn với mình. Cố lên nào!" Tâm trạng lúc này: Cho đi mà không hề đòi hỏi, hy vọng về tương lai tốt đẹp trong mối quan hệ của cả hai. Giai đoạn giữa - Cố gắng: Sau 1 thời gian chỉ mãi cho đi mà người nhận vẫn không hề (dù chỉ là 1% thôi) thay đổi trong cách ứng xử thì thái độ người cho đi sẽ chuyển sang giận dữ, cau có, bực bội lẫn lòng tự trọng dẹp sang một bên, sẵn sàng lên tiếng nhắc nhở thẳng thắn đến người kia với đủ các lời lẽ từ nhẹ nhàng đến nặng hơn nhẹ nhàng một chút, điển hình rằng: "Anh ơi tại sao anh lại có thể vô duyên đến thế kia, anh có biết là anh làm vậy không phải là cách cư xử đúng đắn và phải đạo hay không, anh làm ơn thay đổi đi kẻo bạn bè và cả người anh yêu sau này sẽ sớm nói lời từ giã với anh đấy!" Tâm trạng lúc này: Sẵn sàng dẹp bỏ sự tử tế và hiền lành vốn dĩ để dạy cách ứng xử phải đạo cho người kia. Lần này thì người cho đi khấp khởi hy vọng sẽ lay chuyển được "tản băng khó ưa" này dù chỉ 1 chút xíu thôi cũng đủ. Giai đoạn cuối - Bỏ cuộc: Bão hoà thực sự. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng người cho đi mới đó mà đã bỏ cuộc, gãy gánh nữa chừng, lùi bước rồi thì còn gì để nói. À xin thưa với quý vị là anh cho đi hoàn toàn quyết định đúng. Vì quá trình để anh ta đi đến quyết định như vậy là cả một quá trình chiến đấu bền bỉ mà trong đó chứa đựng đầy đủ những Hỉ-Nộ-Ái-Ố của một mối quan hệ giữa hai người. Anh ta đã quá kiệt sức rồi nên dừng lại và buông xuôi là cách duy nhất để anh ta bảo toàn sinh mạng và duy trì năng lượng chạy đua tiếp trên đường đời với đầy những cơ hội mới đang chờ anh phía trước thay vì chỉ mãi đuổi theo những gì vốn dĩ không thuộc về anh ta. Tâm trạng lúc này: Từ bỏ để tâm hồn lại được thư thả. Để cái buồn phiền lo âu bấy lâu được phóng thích nhường chỗ cho niềm vui, những mối quan hệ mới đang chờ ta phía trước. Thay lời kết: Trải qua 3 giai đoạn diễn ra trong một mối quan hệ điển hình về sự cho đi đến từ 1 phía. Ta đúc kết được rằng cuộc đời này thực sự không tồn tại mối quan hệ 1 chiều. Nó phải đến từ cả 2 phía mới có thể lâu bền được. Nếu ai có thể làm được điều này, tức là cả cuộc đời sống chỉ để trao đi mà không cần đền đáp thì tôi xin trao cho người đó danh hiệu 'Thiên thần giáng thế'. Còn tôi ư, tôi không dám nhận danh hiệu này vì đơn giản tôi chỉ là người bình thường trong thế giới này. Tôi chọn kết thân với những ai trân trọng tình cảm của tôi đã trao tặng cho họ. Tôi không đủ tự tin để là thiên thần. Vì đối với tôi thiên thần chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Và tôi đã đủ lớn để không còn tin vào truyện cổ tích nữa rồi các bạn ạ.

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
bài viết rất hay và cảm động, cảm ơn chia sẻ của bạn nhé
G
cuộc đời này thực sự không tồn tại mối quan hệ 1 chiều. Nó phải đến từ cả 2 phía mới có thể lâu bền được. Thực tế hiện nay ta vẫn có thể bắt gặp nhiều mối tình đẹp như trong cổ tích mà bạn
K
Đúng, và tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng chỉ có trong truyện cổ tích :)
P
Bài viết của bạn hay quá ! mình rất trân trọng tình cảm này. Bạn ơi, một khi tình cảm của bạn cho đi nhiều như thế thì nếu như người này không đáp lại thì sau này bạn cũng sẽ nhận được một tình cảm trong sáng cao đẹp như bạn cho đi lúc này đó. Mình chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé ^_^