Thanh toán

Thư gửi chàng trai em yêu!

Đăng bởi Marry Doe - 21/10/2014   |   Lượt xem: 3588

Nỗi nhớ anh gửi vào trang sách . Nhớ anh rồi em lại mở ra xem

Gửi chàng trai em yêu! Em là con người khó nắm bắt, hay thay đổi. Em có thể sáng SMS với anh vẫn cười đùa vui vẻ: Hum nay trời đẹp, em nhớ anh anh ơi…(Những lúc như thế có khi anh cầm điện thoại nhìn trời mà phì cười mất thôi.Nhìn trời đang sắp mưa…). Nhưng đến chiều lại : “ Mưa rồi anh ơi. Em thấy mưa lại thấy buồn sao sao ý…” Có những ngày em ốm, Chàng trai của em sáng đi làm, tối qua mua chè, mua thuốc cho em lo em ốm lại lười uống thuốc. Anh không đến chắc không yên tâm rồi.. Chàng trai em yêu là người hay pha trà cười, luôn dễ tính, hòa đồng, thân thiện. Em đã đọc đâu đó một bài báo: “ Hãy hẹn hò với chàng trai làm con hạnh phúc, nhưng hãy lấy người làm con cười nghiêng ngả”. Những lúc tâm trạng em không vui, anh vẫn hay pha trò cười cho em, cách anh nói chuyện thật là hài hước biết bao. Có những ngày em ngược nắng, ngược mưa, tâm trạng buồn với bộn bề cuộc sống. Những lúc đấy em lang thang các phố phường không biết điểm dừng chân thấy cuộc sống sao mệt mỏi đến thế. Anh gọi điện em không buồn nghe máy, ngồi đâu đó khóc lóc một mình, khóc xong rồi lại lặng lẽ lau khô. Anh nhắn tin : “Em ở đâu, anh lo lắng lắm em có biết không?” Có anh yêu là niềm hạnh phúc, em có thể trải lòng mình với những nỗi buồn, niềm vui. Em là cô gái cô độc, ít nói với người lạ nhưng sẽ nói nhiều với những người em yêu quý, tin tưởng thôi. Thế nên anh là người để em nói nhiều hơn những cô bạn thân khác. Em lại cũng vô tâm chẳng biết anh đang làm gì cứ nhấc máy lên là nói chuyện phàn nàn với anh thôi. Những lúc ấy anh lại không trách em không hiểu chuyện mà chỉ thấy thương em. Thế nên em có buồn nhưng em hiểu, ở nơi nào đó, vẫn có anh, người làm em vui.Thế giới này mỗi ngày là một thử thách, nhưng có anh rồi em sẽ biết cách vượt qua thôi. Chàng trai em yêu vẫn thường bảo: “ Em là cô gái yêu điều mới mẻ, liệu có thể ở bên anh được bao lâu?”. Những lúc ý em lại thấy hơi chạnh lòng thật đấy. Đúng là em hay thích mọi thứ mới mẻ, thay đổi nhưng với em nếu yêu ai chỉ yêu một người thôi.Tình cảm đối với em quan tâm theo một cách lạ, nhiều khi có người cho đó là  hờ hững vô tâm nhưng chỉ cần anh hiểu em không giống những cô gái thích được người yêu dẫn đi chơi khắp nơi cùng bạn bè, thích mọi nơi mình đến đều có người yêu đi cùng và lấy làm hãnh diện. Em hiểu anh cũng cần có những khoảng lặng, có những lúc tụ tập cùng những người bạn mà không có em ở bên.Em chỉ cần trong một ngày thường nhật, có lúc nào đó, anh thấy vui vẻ, mệt mỏi người đầu tiên anh muốn chia sẻ là em. Anh là một người vui tính, ít khi buồn. Anh sẽ chỉ buồn nếu điều đó là một mốc đánh dấu quan trọng với anh. Anh đã  cố gắng nhưng mọi việc không theo ý muốn. Những lúc như vậy em lại không biết làm gì, tay chân luống cuống, lo lắng phải làm sao để anh vui. Em lại đi tìm những câu chuyện cười, kể cho anh nghe, nhắn tin mà không gọi điện, những lúc anh buồn anh không muốn nghe điện thoại đâu. Có lẽ mình giống nhau những lúc buồn tự mình lau nước mắt không muốn những người thân yêu phải lo lắng vì mình. Buồn một lúc thôi rồi ngày mai lại khác. Anh tỉnh dậy sẽ vui vẻ trở lại. Anh hết buồn em thấy ngày vui hơn. Thế là ngày mai em lại có người kể lể, hỏi han về những điều em băn khoăn về cuộc sống. Anh sẽ lắng nghe và cho em những lời khuyên hữu ích: “Rằng hạnh phúc là không phải đích đến mà là một quá trình. Hãy làm những điều em muốn và sống hết mình em nhé.” thuguichangtraiemyeu    

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Chàng trai thật dễ thương, \"hạnh phúc là không phải đích đến mà là một quá trình\"
H
Quá chuẩn \"Hãy hẹn hò với chàng trai làm con hạnh phúc, nhưng hãy lấy người làm con cười nghiêng ngả\" ^^
D
Bài viết hay, ý nghĩa
C
Vậy hãy yêu một chàng trai đầy bí ẩn nhé
N
chàng trai đáng yêu quá à!