Thanh toán

Tiếc nuối gì một cái nắm tay?

Đăng bởi Marry Doe - 15/08/2014   |   Lượt xem: 1126

“Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình có cũng như không”

Có phải người ta luôn nghĩ, tình yêu bắt đầu bằng những nụ hôn có khi nồng nàn, có khi giản đơn, có khi mãnh liệt không? Nhưng với em, em chưa bao giờ cho điều đó là đúng! Tình yêu bắt đầu từ cái nắm tay xiết chặt trong một chiều nắng nghiêng, tình yêu bắt đầu từ bước chân sóng đôi nhau trong chiều mưa tháng 6, tình yêu bắt đầu từ vòng ôm vừa rộng mở vừa xiết chặt, tình yêu bắt đầu từ cái vuốt tóc, cái xoa lưng, bắt đầu từ ánh mắt nhìn…..rồi tình yêu tan ra như sương khói. Những người cô đơn không bao giờ, hay chưa bao giờ cần điều gì đó quá nồng nàn mãnh liệt- cái người ta cần đôi khi chỉ là một điều mong manh, xa vời, mênh mông không chạm tới. Người ta thương điều đó, người ta mong điều đó và người ta sống tốt mỗi ngày để hy vọng rằng một ngày nào đó thứ tình cảm mong manh đó sẽ trở thành sự thật…. Nhưng cuộc sống là vậy, là vậy đó! Những điều mong manh vẫn mãi là những điều mong manh, những điều xa vời sẽ chẳng thể gần lại…và mọi hy vọng bỏ người ta ra đi trong một ngày nắng đổ tràn vai- Hà Nội vẫn mùa hè. Em hỏi chị: “Người ta tiếc gì một cái nắm tay?”- thực ra thì chị không có câu trả lời cho em nhưng chị có rất nhiều câu chuyện để kể em nghe về “Một cái nắm tay”. Bởi một cái nắm tay đôi khi là sự cam kết trọn đời, là chở che, là yêu thương, là bày tỏ… Người ta sợ cái nắm tay đó sẽ tuột mất, người ta sợ người ta không đủ mạnh mẽ để yêu thương em, người ta sợ sự bày tỏ. Bởi một khi nắm tay- em sẽ không đủ cam đảm buông tay người ta ra nữa, bởi đôi khi tình thương lớn hơn tình yêu, bởi cái nắm tay đó quá lớn- quá lớn để từ bỏ và ra đi. Bởi một cái nắm tay còn hơn vạn lời hứa. Đôi khi chị nghĩ rằng, phải biết yêu mình trước khi yêu người- phải biết thương bản thân hơn thương mọi chàng trai mà mình lỡ phải lòng. Nhưng biết làm sao được, khi nhắm mắt tim vẫn rung, tâm vẫn động, chân vẫn bước đến cạnh người ta. Biết làm sao được khi yêu thương, hy sinh cứ đong đầy từ đầu tin đến đáy mắt…. Biết làm sao được khi chẳng thể buông tay ra khi đã chạm một lần….   Ừ, thì người tiếc gì một cái nắm tay?<br /><br />
Người ta không tiếc nhưng người ta sợ, cô nhỏ à :) Ừ, thì người tiếc gì một cái nắm tay? Người ta không tiếc nhưng người ta sợ, cô nhỏ à :) >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút” >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
A
klq, nhưng cái hình đẹp :)
H
bởi khi nắm tay rồi sẽ rất khó buông tay ra :)
V
Cam on chia xe cua ban