Thanh toán

Tình yêu đến từ sự quan tâm vừa đủ

Đăng bởi Marry Doe - 04/05/2014   |   Lượt xem: 5757

Nhìn vào cách ba mẹ quan tâm nhau, dù đó chỉ xuất phát từ thói quen vô thức hàng ngày của cuộc hôn nhân kéo dài 32 năm thì đối với tôi mà nói điều đó đã quá đủ để tôi mơ về cuộc sống gia đình tương lai của mình.

Với mỗi người định nghĩa về cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ rất khác nhau. Với người vật chất, cuộc hôn nhân hạnh phúc là phải có tài chính định đoạt, có sự nghiệp vững vàng và một địa vị nhất định trong xã hội. Với người không lo nghĩ về tiền bạc, thì đó phải xuất phát từ tình yêu thật sự giữa hai người. Tiêu chuẩn về tình yêu do hai người đặt ra cũng lắm điều phải nói chẳng hạn như biết quan tâm lẫn nhau, biết yêu thương chiều chuộng đối phương, biết nói yêu đúng lúc, biết giúp đỡ đối phương những lúc cần đến, biết an ủi vỗ về người mình thương những lúc gặp chuyện buồn trong cuộc sống, biết cho đi những thứ mình đòi hỏi,...Và còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa mà có liệt kê hoài, tôi cũng không thể nói hết được. Và mọi người cũng sẽ chẳng hơi đâu mà đọc hết nhỉ. Nhìn lại mình, khái niệm về tình yêu của tôi trong cuộc hôn nhân hạnh phúc thay đổi xoành xoạch theo thời gian. Lúc trước, tôi ước ao người chồng tương lai của mình không những đẹp về ngoại hình mà còn giỏi giang, giàu có về tinh thần và vật chất. Lúc đó, tôi có phần đồng quan điểm với cô người đẹp Ngọc Trinh nổi tiếng qua câu nói bất hủ "Đàn ông không có tiền có nước cạp đất mà ăn à!" (tôi hơi thực dụng quá phải không?). Nhưng giờ tôi chiêm nghiệm được một điều rằng có vật chất không hẳn sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc trong hôn nhân. Nhìn đi, biết bao nhiêu cặp vợ chồng giàu có phải bước ra tòa li dị trong một khoảng thời gian ngắn mặt dù cuộc sống sung túc thế kia. Chắc hẳn bề ngoài yên ấm là thế nhưng sau cánh cửa đóng ấy là biết bao cuộc cãi vã vợ chồng mà nguyên nhân chỉ vì cả hai mải mê đuổi theo tiếng gọi của đồng tiền dẫn đến không đủ thời gian dành cho nhau khiến tình cảm lâu dần sứt mẻ. Chứng kiến những điều đó, tôi lại thay đổi suy nghĩ, có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Giờ đây, tôi lại quay về ủng hộ cho cái quan điểm "Tiền bạc không quyết định hạnh phúc lứa đôi". Nhìn lại cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi, hai bậc sinh thành mà tôi yêu quý quá đỗi. Hiện tại tuổi đời của hai người đã gần ngấp nghé 60 nhưng tình cảm mà ba mẹ dành cho nhau dường như không bao giờ gia nua theo năm tháng. Nhà tôi tuy không khá giả gì, ba tôi cũng không có khả năng chi trả cho mẹ tất cả những thứ mẹ ao ước. Nhưng tình cảm và sự quan tâm ba dành cho mẹ lại quá đỗi dạt dào. Tôi tin là thế. Nhìn và cảm nhận cách ba mẹ lo lắng cho nhau tuy rất giản dị nhưng khiến tôi phải ước ao về hạnh phúc gia đình tương lai của tôi cũng được như thế. Ba thường lo lắng cho mẹ thông qua những chuyện nhỏ nhặt đơn cử như việc biết mẹ "nghiện" dầu Phật Linh, ba luôn để ý xem mẹ đã xài hết chưa để mua tiếp cho mẹ chai mới dùng tiếp. Ngược lại, mẹ quan tâm đến ba thông qua những món ăn ngon ba thích, mỗi lần ba chạy xe về, dù khuya thế nào, mẹ cũng vọng xuống nhà hỏi ba một câu "Ông ơi, ăn gì chưa để tôi xuống làm đồ cho ông ăn". Tôi lớn rồi nên những hành động này tôi cảm nhận rất rõ và cũng đồng cảm rất nhiều. Từ đó, quan điểm về cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi lại thay đổi rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ, nếu ai là chồng tương lai của tôi, chỉ cần anh ấy quan tâm tôi vừa đủ thì đối với tôi đó ắt hẳn là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất trần đời. Chẳng hạn, nếu một ngày đẹp trời nào đó có anh chàng nói với tôi rằng: "Em ơi, em đói chưa, mình đi ăn món em thích nhé!" thì tôi sẽ gật đầu cái rụp ngay lúc đó và nếu hành động này vẫn cứ mãi tiếp diễn như thế thì có lẽ tôi sẽ sẵn sàng cầm tay anh ấy bước vào thánh đường trong tương lai không xa.

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
ai cũng mong muốn mình có được một cuộc sống hạnh phúc, bài viết rất hay
M
Đúng vậy đó, nhiều khi tiền làm vc xa cách nhiều hơn đó U
G
hôn nhân phải đến từ cả hai phía và nên biết khi nào nên quan tâm, khi nào nên dành cho đối phương sự riêng tư. như vậy thì tình yêu mới lâu bền được
C
Mình cũng thích một người chồng lãng mạn như thế, người chồng chiều chuộng vợ, quan tâm, chăm sóc vợ và con cái là mình hạnh phúc lắm rồi ^_^
N
Bài viết của chị hay qua à! đọc mà cảm nhận được rất nhiều điểu đó chị ^_^