Thanh toán

Tôi muốn hẹn hò với người làm trái tim tôi loạn nhịp...

Đăng bởi Marry Doe - 26/02/2016   |   Lượt xem: 703

Tôi đủ mạnh mẽ, đủ kiên nhẫn và độc lập để chờ đợi một người đàn ông như thế. Thượng đế tuy trêu đùa con người nhưng cũng sẽ không phụ lòng người. Hoặc là sẽ theo đuổi đến cùng, hoặc là sẽ ngày một lợi hại hơn để không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa...

hượng đế luôn thích trêu đùa con người

Chẳng phải vậy sao? Chờ đợi bao lâu một người vừa gặp đã yêu.Vậy mà rốt cục, làm thế nào cũng sẽ bỏ lỡ, cũng sẽ chẳng đi đến đâu...

Là duyên chưa đến sao? Mặc cho cũng đã chủ động, không che giấu cảm giác của mình... Anh nghe rồi, cũng quan tâm, cũng vui vẻ, trả lời tôi nhưng không đáp trả. Ngày nào cũng vờn nhau như mèo vờn chuột. Quên nhau đi rồi lại nhớ đến nhau. Chọc ngoáy vào cuộc đời nhau những lời nói ngọt ngào. Để rồi sau đó đường ai nấy đi cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, cũng bước qua như kẻ lạ, như tôi chưa hề nói "thích anh"...

Tôi sẽ hẹn hò với người làm trái tim tôi loạn nhịp và đầu óc tôi mụ mị. Vậy mà anh làm trái tim tôi loạn nhịp rồi bỏ đi. Để lại mình tôi với những câu hỏi không bao giờ có hồi đáp. Sao không mang hết đi...

Trách trái tim mình quá dễ dãi với những rung động. Nó đã vội loạn nhịp khi họ nói những lời quan tâm. Đã vội bồi hồi khi họ lướt qua. Sự dại khờ của tình cảm ở chỗ tôi không thể chọn lựa người làm trái tim tôi loạn nhịp. Đôi khi gặp một người dù biết chắc sẽ không đi đến đâu, sẽ không một câu đáp lời nhưng vẫn cứ lao đầu vào... Toàn tâm toàn ý quan tâm. Và tình nguyện ngu ngốc. Mặc cho họ có khi còn chẳng màng đến sự tồn tại của mình.

Tôi cứ thích mãi một người ngay cả khi họ yêu một người khác. Chẳng phải là quá ngu sao. Nhưng nếu không là họ tôi lại chẳng thể có tình cảm với một ai khác. Không có khái niệm quên đi một người nhưng sẽ gặp họ mà không còn thấy đau lòng là khi tôi đã gặp được người "làm đầu óc tôi mụ mị" và ở bên tôi.....

Ảo tưởng?

Nhưng chẳng phải "Trái Đất tròn không gì là không thể". Tôi đủ mạnh mẽ,đủ kiên nhẫn và độc lập để chờ đợi một người đàn ông như thế.Thượng đế tuy trêu đùa con người nhưng cũng sẽ không phụ lòng người. Hoặc là sẽ theo đuổi đến cùng,hoặc là sẽ ngày một lợi hại hơn để không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.......

Bởi thứ không thích nâng lên, đặt xuống cũng vẫn là không thích.

Còn nếu là thứ tôi thích, nâng lên, đặt xuống, quay đi, quay về, khổ cực mấy cũng vẫn thích......

Đào Mai Quỳnh

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Có cố chấp quá không? Nên theo đuổi những gì mình thích nhưng mọi thứ chỉ nên có giới hạn thôi