Thanh toán

Tranh vui: Những khác biệt thú vị giữa hẹn hò thời xưa và thời nay

Đăng bởi Marry Doe - 04/08/2015   |   Lượt xem: 4551

Chuyện hẹn hò thời nay không còn sự hồi hộp, chờ đợi như thời xưa nữa, bởi gần như buổi hẹn đầu tiên không còn tồn tại, các cặp đôi đã quá rõ về nhau trên thế giới ảo rồi.

Khác biệt thú vị giữa hẹn hò xưa và nay

Thời xưa, cơ hội để các cặp đôi quen biết và hẹn hò hạn chế hơn bây giờ. Hoặc có người quen giới thiệu, hoặc họ có chung không gian sống, học tập, làm việc... mới quen biết nhau. Thời nay, nhiều cặp đôi hẹn hò cách nhau nửa vòng trái đất bởi thế giới mạng là không giới hạn.

Khác biệt thú vị giữa hẹn hò xưa và nay

Thời xưa, các cặp đôi hay "nấu cháo" điện thoại hàng giờ. Thời nay, họ có nhiều phương tiện thông tin hơn như điện thoại, facebook, viber, zalo...

Khác biệt thú vị giữa hẹn hò xưa và nay

Thời xưa, các cặp đôi thường hẹn nhau đi dạo hay đạp xe. Thời nay, các cuộc hẹn thường diễn ra trong rạp chiếu phim, nhà hàng sang trọng...

Khác biệt thú vị giữa hẹn hò xưa và nay

Những lá thư tay luôn lưu giữ các kỉ niệm tình yêu của các cặp đôi. Thời nay, kỉ niệm tình yêu chất đầy bộ nhớ điện thoại.

Khác biệt thú vị giữa hẹn hò xưa và nay

Thời xưa, chuyện chia tay diễn ra đúng như trong phim ảnh. Thời nay, chia tay chỉ cần một tin nhắn, một cuộc điện thoại. Và chắc chắn, việc đầu tiên người chia tay nghĩ tới là block facebook.
(st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Quen nhau qua mạng thời nay cũng rất nguy hiểm. Tin vào những lời đường ngọt trong giấy và trên mạng đã làm nhiều người sốc khi phát hiện ra sự thật cho nên quen trực tiếp tốt nhất đó em
L
Chỉ có điều ngày nay cái gì cũng tiện và lợi tiết kiệm được nhiều thứ quá em hén
L
Còn nếu buồn, nhớ muốn gặp mặt nhau thì coi qua webcam cũng rất hay nè chị hihi
L
Ngày xưa nói nấu cháo qua điện thoại còn bây giờ toàn nói qua facebook hay yahoo khônng chị hén
L
Nhưng em nghĩ nói thì nói vậy thôi cho hả giận chứ cá nhân k có block được đâu chị ơi, Fac bảo mật lắm luôn ấy hihi
L
Nhưng con nít bây giờ ghiền quá lại hại cho mắt và đầu óc chai lì đó em
L
Khác chứ em, ngày xưa thì k có tiến bộ k có ipad hay điện thoại thông mình như bây giờ nè hihi
L
Hầu như chỉ còn thấy gửi bưu phẩm và quà tặng thôi đó em
L
Bây giờ mấy anh bưu điện phải chuyển sang làm thêm cái khác chứ thư tay chắc ít lắm luôn nè
L
Hii..em cũng thấy vậy đó chị. Ngày xưa thì chia tay buồn 1 mình khóc 1 mình còn ngày nay khác quá chị hén