Thanh toán

Viết cho em!

Đăng bởi Marry Doe - 23/04/2014   |   Lượt xem: 697

Em thân mến, em có biết anh muốn nhắn gửi với em điều gì qua bức thư này hay ko? Đó là “Anh yêu Em”!

Anh yêu em nhiều lắm em à, từ khi định mệnh sắp đặt cho anh được gặp em, thì ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy yêu em rồi, em có nụ cười thật dịu dàng và đáng yêu làm sao, nụ cười của em tựa như ánh bình minh nhẹ nhàng lan tỏa linh hồn đã lỗi nhịp của anh, đã đem hơi thở ấm áp của mùa xuân sưởi ấm trái tim bị vùi lấp trong tuyết bấy lâu của anh. Anh yêu em đến từng tế bào, và anh… anh… không thể cao cả như bao chàng trai khác có thể nói yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, và nguyện sẵn lòng chết vì em! Anh thì không làm được điều đó em à, anh nhát lắm, và anh cũng sợ chết lắm em à. Anh còn cả một sự nghiệp, một tương lai đang chờ anh phía trước, cha mẹ già và 2 đứa em đang đợi anh chăm sóc. Nên anh không thể nói với em là anh sẽ chết vì em, điều duy nhất anh có thể làm cho em là “sống vì em”. Chắc em sẽ cười khi anh nói điều này phải không em! Nhưng em biết không? Chết đi thì rất dễ dàng, nhưng sống vì một người khác thì không phải ai cũng làm được đâu em à. Để có thể sống vì em, anh phải học cách cho nhiều hơn là nhận, anh phải học cách tự làm cho mình hạnh phúc để những khi em cần thì anh sẽ lan toả niềm hạnh phúc này qua cho em. Em bik không?? Mỗi buổi sáng khi anh tỉnh giấc thì người đầu tiên anh nghĩ đến là em, nụ cười đâu tiên trong ngày của anh chính là dành cho tấm hình của em trong điện thoại của anh, những lúc anh lo lắng trong công việc thì điều làm cho anh tự tin trở lại chính là nụ cười của em trong tiềm thức của anh, và cuối cùng mỗi khi đêm về anh điều tự hỏi em đã ngủ chưa, trời lạnh lắm em có quên đắp chăn không, em ngủ có ngon không, để rồi anh gửi vào gió một lời chúc “ Chúc em ngủ ngon”. Anh yêu em như thế đấy…… Ngài Lãng Mạn

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
một bức thư tình rất hay và cảm động. Nếu ai cũng được như thế thì thật tốt
V
Thực tế như thế mình rất thích ,nhiều chàng trai thề non hẹn biển nhưng chẳng làm được gì cả
C
Mình đọc tới khúc giữa bài blog của bạn mà mình cưới lộn ruột luôn đó :) Một tình cảm chân thành, thật sự may mắn nếu một cô gái may mắn nào đó có bạn ^_^
J
Bài viết của bạn dễ thương quá! Cái này là yêu thầm nè :)
P
Đọc xong bài của bạn mình thích nhất đoạn này: \"Anh yêu em đến từng tế bào, và anh… anh… không thể cao cả như bao chàng trai khác có thể nói yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, và nguyện sẵn lòng chết vì em! Anh thì không làm được điều đó em à, anh nhát lắm, và anh cũng sợ chết lắm em à. Anh còn cả một sự nghiệp, một tương lai đang chờ anh phía trước, cha mẹ già và 2 đứa em đang đợi anh chăm sóc. Nên anh không thể nói với em là anh sẽ chết vì em, điều duy nhất anh có thể làm cho em là “sống vì em”.
Thiệt sự là rất chân thành đó! =))