Thanh toán

Vợ có vui khi chồng vào bếp mà không cảm thấy thoải mái?

Đăng bởi Marry Doe - 19/08/2014   |   Lượt xem: 1291

Mỗi người phụ nữ hẳn luôn mong ước lấy được một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ việc nhà với bạn. và dĩ nhiên bạn cũng muốn anh ấy làm việc một cách vui vẻ và thoải mái chứ không phải là do bị ép buộc

Hôm trước có một người đàn ông nói với tôi rằng anh ta sẵn sàng vào bếp nấu cơm, giặt đồ cho vợ. Thoạt đầu nghe tôi đã nghĩ anh ta quả là một người đàn ông tuyệt với và thật may mắn cho cô gái nào lấy được anh ta. Thế nhưng, cũng chính từ miệng người đàn ông đó nói rằng anh ta đi chơi với bạn thì sẽ không dẫn vợ đi theo. Hoá ra câu trước anh ta nói chỉ để lừa người cho vui vậy thôi. Hoặc nếu anh ta có làm thế thật thì cũng chỉ vì đó là thói quen của anh ta cũng nên. Người con gái sinh ra trên đời này mang thiên chức của một người vợ, người mẹ.Các cụ ta cũng thường nói chuyện giặt giũ, cơm nước là chuyện của đàn bà. Thế nhưng thế giới ngày càng phát triển và hiện đại, bình đẳng giới cũng cao hơn. Rất nhiều người đàn ông sẵn sang sắn tay áo vào bếp nấu ăn giúp vợ. đôi khi cũng có những người vợ lười biếng chỉ muốn chồng làm hết mọi việc còn mình thì thong dong ngồi chơi. Nhưng đó chỉ là một số ít thôi! Người vợ luôn muốn chồng chia sẻ công việc nhà đơn giản như quét nhà, nhặt rau hay chơi với con trong khi vợ đang bận rộn làm việc khác. Hoặc cả hai có thể cùng vào bếp chuẩn bị cho bữa cơm của gia đình nhỏ bé của mình. Hơn hết người phụ nữ muốn người đàn ông của mình tự nguyện và vui vẻ khi giúp đỡ vợ. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc và yêu chồng nhiều hơn. Và nếu anh chồng nào nhăn nhó khi giúp đỡ vợ thì tốt nhất đừng làm nhé! Bởi anh ta sẽ khiến vợ mình cảm thấy thật tệ. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân tôi mà nói tôi luôn mong lấy được người chồng như thế. Một người luôn sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với tôi. Tôi không cần anh ấy làm hết mọi thứ hay làm bất kể lúc nào còn tôi thì ngồi chơi. Tôi muốn anh ấy giúp tôi những lúc tôi bận rộn, chia sẻ với tôi những lúc tôi mệt mỏi và đau yếu. Và tôi muốn anh ấy làm điều đó với một thái độ vui vẻ và tự nguyện chứ không phải mang một bộ mặt nặng như chì và cảm thấy không thoải mái. Bởi khi anh ấy cảm thấy như vậy tôi cũng không thấy thoải mái và vui vẻ được. Những người chồng đừng bỏ vợ ở nhà một mình như anh chàng kia để đi chơi với bạn nhé! Hãy nhớ rằng mình là người đàn ông có gia đình và có một người vợ luôn yêu thương mình. Bạn sẽ khiến cô ấy bị tổn thương nếu bạn thản nhiên đi chơi với những người khác còn cô ấy thì phải một mình. Đã là vợ chồng thì hẳn là sẽ có dự gắn kết như hai mà một. không phải 100% nhưng hãy dẫn cô ấy đi chơi cùng trong một số dịp hoặc chỉ để cô ấy ở nhà nếu cô ấy không muốn đi. Bạn là một người đàn ông đã có gia đình, việc dẫn vợ đi chơi sẽ chẳng có gì là lạ hay đáng ngạc nhiên cả. Điều đó chỉ càng làm tăng tình cảm của hai người và khiến mọi người phải ghen tị với bạn vì thấy hai bạn thật hạnh phúc. Hãy là người đàn ông thật sự tuyệt vời chứ không phải là một người giả tạo nhé các đức lang quân. danongvaobep >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút” >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
chồng mình thì vào bếp là chuyện nhỏ, chỉ cần vợ mệt hoặc đi làm về muộn hơn chồng là anh sẵn sàng vào bếp liền.
H
Đàn ông vào bếp giúp vợ thì tốt còn j bằng nưa cơ chú ^^
S
Mình sẽ là người đàn ông giúp vợ, luôn bên vợ :)
V
Yeu vo quan Tam tram vo dua rước vo đi choi moi goi La dang ông tot biet quan Tam vo con