Đăng bởi Marry Doe - 30/09/2014 | Lượt xem: 746
Những mối quan hệ dang dở
Em chưa thể gọi đó là những mối tình, vì nó chẳng có gì là rõ ràng, cụ thể
Có lẽ, em cũng đã may mắn khi gặp được những người mình thích và cũng đã thích mình.
Ngay từ lần đầu tiên, cho đến bây giờ, chỉ được một thời gian ngắn, rồi cũng tự lặng lẽ ra đi
Nói lặng lẽ cũng đúng thôi, có gì là khởi đầu, công nhận đâu nên lúc kết thúc chẳng có lý do gì để to tát lớn lao
Cứ lặng lẽ xa nhau vậy thôi!!!
Cái tôi, cá tính của em ẩn giấu sau bề ngoài nhẹ nhàng, lơ đãng
Gặp em lần đầu, ai cũng có kết luận " Gặp người trên mây". Bởi lẽ, những điều đó không làm em chú ý, bận tâm. Nếu thực sự nó có ảnh hưởng đến em, chắc cái phần ẩn nấp kia sẽ xuất hiện.
Giống như người thứ nhất, người mà em nghĩ đã có thể có được kết luận cho cuộc đời mình. Chẳng hiểu vì lí do gì đó, đã lặng lẽ ra đi. Không một lời kết thúc, chỉ có khoảng cách nói lên kết luận
Giống như người thứ hai, kiêu kì tự mình kết thúc trước.
Giống như người thứ ba, hai bên nhân vật chính đều lãnh đạm, hai bên gia quyến nhiệt tình. Chuyện cũng chẳng đến đâu
Giống như người thứ tư, hợp nhau lắm đấy, nhưng chỉ có 1 điều kiện thiếu mà quyết định tất cả, nên đành ngậm ngùi để cơ hội trôi qua trong nuối tiêc.
Không phải so sánh hay ghen tị, hay chê bai gì những cuộc tình của người khác. Tự biết mình mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng nhìn vào những dẫn chứng đó, em không thoát khỏi phải bùng lên suy nghĩ, bâng khuâng. Không biết điều mình cần có là đúng không, có tốt cho mình không? Không trách ai, cũng chẳng trách mình. Cuộc sống có nhiều điều không theo ý mình được. Em chưa cần cái kết thúc của độc thân, nhưng em vẫn thấy thấu hiểu bài hát :" Cho em được yêu thương"
"Em cứ mong làm cho đời vui, người vui mà riêng em thì..........Em cứ đi vòng quanh tìm quanh một tình yêu vĩnh hằng.........sao em còn??????