Thanh toán

Yêu thương!

Đăng bởi Marry Doe - 11/06/2014   |   Lượt xem: 827

Hạnh phúc từ những điều giản dị...

07.03.2012 - 07.03.2013

Gửi người yêu cũ, chồng hiện tại và bồ tương lai của em!!!!

Tháng 8.2009 em bỏ lại đằng sau lưng những ước mơ và hoài vọng dang dở của thời sinh viên mơ mộng để lạc chân vào chốn đất khách quê người. Tạm biệt miền quê yêu dấu, thân thương với những kỉ niệm của một thời không thể gọi thành tên...Đừng giận em nhé, you! Bởi những kỉ niệm của một thời đủ để nuôi em khôn lớn, trưởng thành và hiểu rằng những gì đang có với em không phải là điều dễ dàng và đơn giản...

Mình sẽ không có nhau nếu những ngày đầu bước chân vào chốn đất khách quê người này không có you ở bên cạnh động viên, chia sẻ và lắng nghe những nỗi niềm của một đứa con gái ngang bướng như em. You có còn nhớ những đêm trăng sáng, you ngồi im lặng bên em chỉ để nghe em khóc...em còn nhớ lắm tiếng sáo và tiềng đàn của you mỗi khi đêm về. Trong đêm vắng, nghe tiếng đàn, tiếng sáo của you em vẫn biết trong you chất chứa nhiều tâm sự...Tâm sự của một chàng trai xa quê với những nỗi niềm và nhiều hơn thế...

Những gì nhen nhóm từ thưở ban đầu bao giờ cũng rất mong manh phải k you???Chưa đủ thân thiết, gần gũi để được gọi là yêu, nhưng cũng không quá xa lạ để trở thành nguời dưng trong mắt nhau...Dẫu không nói ra nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhau trong mỗi hành động, việc làm, cử chỉ...Nhớ lắm những lần cùng nhau đạp xe dưới cơn mưa phùn dày hạt, nhớ lắm những lần cùng nhau lang thang quanh nhà thờ cầu nguyện...

Những gì ban đầu ấy chưa đủ sâu đậm để ta lạc mất nhau? Em quá ngang bướng, còn you chưa tự tin, chưa sẵn sàng? Nhưng em tin cuộc đời này có duyên phận, vì vậy bây giờ em mới ngồi đây và viết những dòng này, đúng không you?

Trải qua những khó khăn, những trắc trở tưởng chừng ta đã lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập, xô bồ, thế nhưng yêu thương vừa đủ sẽ níu giữ được nhau đến suốt cuộc đời phải không you? You còn nhớ chứ, ban đầu xa lại mình gọi nhau là "ta - ngươi", rồi thân quen thêm 1 tí ta gọi nhau là "you", rồi "ku"...và... Đến bây giờ em vẫn thích gọi là "you", là "ku", đủ xa lạ để thỏa lòng kiêu hãnh, đủ yêu thương để hạnh phúc đong đầy...

Thời gian trôi thật nhanh phải không you? Mới ngại ngùng khi mọi người xung quanh trêu đùa, mới chối đây đẩy khi ai đó nói bóng nói gió, mới lén lút đi chơi với nhau mà sợ người khác bắt gặp...Rồi ngỡ ngàng khi hai đứa quyết định từ giã cuộc sống độc thân và đến với nhau. Mới loay hoay, lục tục chuẩn bị cho đám cưới...Vậy mà đã sắp sửa 1 năm rồi đấy...

Cuộc sống gia đình nhiều khi không như em mong muốn, như em tưởng tưởng, nhiều lần buồn, thất vọng, chán nản...nhưng cũng không ít khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn...Vậy nên chồng mới nói thế mới là cuộc sống...You biết không, nhiều khi nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy, em như muốn nhảy xổ vào mà đấm cho bõ tức, bõ ghét...nhưng nghĩ lại đó là chồng mình, là người đàn ông mình yêu thương nhất trong cuộc đời... nên lại thôi...

Một năm chỉ là 365 ngày để sống, để làm việc, để yêu thương phải không you? Còn tình yêu mà you dành cho mẹ con em chắc sẽ nhiều hơn thế...Sẽ cố gắng thật nhiều you nhé, để gia đình luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc...

Ngày trước khi còn yêu nhau, you từng viết những dòng này cho em "ilyfrer", hồi đó em thắc mắc không hiểu nó là gì, còn bây giờ sẽ mãi vậy you nhé...

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Chị qua góp ý ủng hộ cho bài viết của em nha:
http://www.marry.vn/cau-hoi/chuyen-hai-nha-tro-sat-vach
H
Những chia sẻ thật nhẹ nhàng đáng yêu, một năm chỉ có 365 ngày, sống và yêu thương trọn vẹn từng giây phút. anh chị hạnh phúc nha
G
Một năm chỉ là 365 ngày để sống, để làm việc, để yêu thương. Nhưng tình yêu của hai bạn thì đều đong đầy từng giờ, từng phút, từng giây luôn ý
H
happy...
P
Chúc chị hạnh phúc :)
L
Tình yêu của hai bạn đẹp và lãng mạn quá. Sống hạnh phúc nhé :)
H
bài viết rất hay ^^ hai bạn dễ thương quá :) Mình giải được chữ \"ilyfrer\" có phải là \"I love you forever\" ko? ^^
V
Chuc hai bạn vui be hanh phuc luôn luôn yeu thuong Lan nhau
N
hihi, bọn mình quen nhau khi đã ra trường rùi bạn ạ, chúc cho t/y 2 người sẽ vẹn tròn nhé!
L
Dễ thương quá, hihi. Mình cũng đang quen 1 anh chàng đang đi học như bạn, hy vọng kết cục cũng được như bạn, happy quá đi ^^