Thanh toán

Yêu mình

Đăng bởi Marry Doe - 27/05/2015   |   Lượt xem: 519

Xin lỗi anh đường trần đi sắp nửa Tôi vụng về tìm lại được chính tôi

Ngày hôm nay tôi bỗng thấy yêu mình đến lạ

Bỏ những cuộc hẹn hò tôi hẹn với chính tôi

Nước mắt chia phôi mỗi người đi mỗi ngã

Ngã rẽ nào hạnh phúc mãi bên ta?

***

Mùi da thịt thôi không còn ám ảnh

Nụ hôn thôi lơ lửng một hình dung

Xin lỗi anh đường trần đi sắp nửa

Tôi vụng về tìm lại được chính tôi

***

Những con đường quanh co, lòng đường chật hẹp

Quán nước quen góc bàn cũ co ro

Ai nhớ ai khung trời mưa ảo

Tôi không còn ngây dại thuở đôi mươi

***

Ngã rẽ cuộc đời từng mảnh nhỏ ngược xuôi

Nhớ nhớ quên quên những lần vay trả

Mặc dòng người xô xác những buồn vui

Ai chia phôi tôi dằng dỗi chính tôi


Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Bài thơ hay và đầy cảm xúc
M
Ngày hôm nay tôi bỗng thấy yêu mình đến lạ
Bỏ những cuộc hẹn hò tôi hẹn với chính tôi
Nước mắt chia phôi mỗi người đi mỗi ngã
Ngã rẽ nào hạnh phúc mãi bên ta?