Đăng bởi - 09/02/2017 | Lượt xem: 817
Em trước là người yêu của anh giờ là vợ anh là mẹ của con anh em chính thức đòi quyền lợi đề nghị anh tặng quà cho em vào các dịp em...
Em trước là người yêu của anh giờ là vợ anh là mẹ của con anh em chính thức đòi quyền lợi đề nghị anh tặng quà cho em vào các dịp em đáng ra phải được nhận ví dụ như sinh nhật này, mùng 8 tháng 3 này hay là ngày 20 tháng 10 này và rất nhiều dịp khác nữa, anh không có nhiều tiền không mua cho em được quà đắt tiền thì mua cho em quà vừa tiền mà không mua cho em được quà vừa tiền thì mua cho em quà rẻ tiền gi gỉ gì gi cái gì cũng được để em thấy mình được quan tâm để em thấy mình được là phụ nữ là phái yếu để em nghĩ về anh nhiều hơn mỗi lần nhìn thấy món quà đó để em có cái để khoe với cu tit là cái này bố tặng mẹ nhân dịp này dịp kia nhé và để em đỡ cảm thấy tủi thân lạc lõng khi mọi người cứ hỏi là thế hôm qua chồng tặng gì ... em vẫn thế đấy hay hâm đơ đơ hay suy nghĩ vớ vẩn đặc biệt là những hôm trời hơi mưa mưa lành lạnh thỉnh thoảng hay bùng làm để lang thang linh tinh đi tìm ô cửa màu hồng như anh Hải chân đất ấy nhưng mà quả thật là có hâm có điên thì mới lấy anh mới ở được với anh lâu như thế chứ nhỉ. Nói lại một lần nữa nhé là con hâm này yêu anh rất nhiều nhé chúc anh một sinh nhật thật vui nhé