Thanh toán

6 CÁCH ĐỂ QUAY LẠI VỚI “NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG”

Đăng bởi Marry Doe - 02/03/2016   |   Lượt xem: 3404

Cơ hội để quay lại với người cũ còn thương tuy rất mong manh, nhưng không phải là không thể. Nếu như hai người vẫn còn tình cảm với nhau thì tại sao không cố gắng bỏ qua quá khứ và cho nhau một cơ hội mới?

1. Ngừng bám riết lấy người ấy

Khi một mối quan hệ tan vỡ và bạn là người bị bỏ lại, tâm lí muốn cầu xin tình cảm là một điều rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, hãy dừng việc nhắn hàng trăm cái tin hoặc đăng facebook, ấn like những kỷ niệm On this day. Điều đó chỉ khiến bạn trở nên thật thảm hại trong mắt người ấy và bạn bè của cả hai người.

Đôi khi, người ấy sẽ phản ứng lại với những điều bạn làm, ví dụ như cuối cùng anh ấy cũng nhấc máy trả lời cuộc gọi vô vọng lúc nửa đêm của bạn, nhưng đó chỉ là sự thương hại mà thôi.

Hãy sống cho bản thân mình. Hít một hơi thật sâu và ngừng biến mình thành một sinh vật đeo bám người khác. Hãy ngừng liên lạc với người ấy.

2. Hãy tự kiểm điểm lại chính mình

Khi bạn ngừng liên lạc với người ấy cũng là khi bạn cho bản thân một khoảng lặng để nhìn nhận lại vấn đề. Tại sao hai người lại chia tay? Tại sao anh ấy lại từ bỏ tình yêu của hai người? Tại sao anh ấy không thể hiểu được bạn đã bỏ ra những gì cho mối quan hệ này? Liệu có phải hoàn toàn là lỗi của người đó hay không?

Chắc hẳn bạn đã có câu trả lời dành cho mình, đừng đổ mọi lỗi lầm lên đầu người ấy. Khi một mối quan hệ đổ vỡ, cả hai người đều có trách nhiệm cho kết cục này. Bạn trách anh ấy không chịu lắng nghe mình? Vậy phải chăng là do bạn luôn trách móc và khiến anh ấy mệt mỏi?

Có thể giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi, nhưng ít nhất, hãy ngừng đổ mọi lỗi lầm lên người ấy và đóng vai nạn nhân của mối quan hệ này. 

3. Tập trung vào bản thân mình

Một khi bạn đã nhận ra được lý do của việc chia tay, hãy tập trung tinh thần và sức lực vào phần “làm sao để sửa sai lầm đó”. Đúng là bạn cần thời gian để vượt qua nỗi đau, nhưng hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Nếu như bạn là người hay càm ràm trách cứ người khác, hãy tập học cách im lặng. Nếu như bạn quá trẻ con hay hờn dỗi, hãy học cách trưởng thành hơn.

4. Nói “không” ngay cả khi bạn rất muốn

Đôi khi, người ấy sẽ quay trở lại và hy vọng hai người liệu có còn cơ hội ở bên nhau hay không. Nghe thì rất ngược đời, nhưng nếu bạn chưa cảm thấy sẵn sàng 100% thì hãy từ chối.

Không phải là làm kiêu, không phải là trả đũa. Chỉ đơn giản rằng nếu thời gian chưa đủ lâu, nếu hai người vẫn còn những vướng mắc chưa thể giải quyết, quay lại bên nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì. Rồi hai người sẽ lại đối mặt với những điều từ lần đổ vỡ trước.

Nếu bạn thực sự muốn hai người ở bên nhau, chỉ nhận lời ở bên cạnh anh ấy khi bạn thực sự sẵn sàng.

5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đối mặt với nhau

Sẽ đến một thời điểm mà bạn nhận ra mình đã sẵn sàng cho bản thân mình và người ấy một cơ hội thứ 2. Hãy mở lòng và tìm người ấy. Nếu như anh ấy vẫn còn tình cảm với bạn, đừng vì tự kiêu của con gái mà giấu giếm tình cảm thật của bản thân mình.

Liệu có bao nhiêu lần nữa hai người phải lỡ dở nhau đây? 

6. Hãy bỏ qua quá khứ

Đừng tiếp tục những điều dang dở. Đừng làm điều ấy. Không phải vì hai người lại quay về với nhau mà bạn cần phải làm những gì các bạn đã từng làm trước đó. Hãy sống cho bản thân mình, yêu thương người ấy bằng con người mới của bạn.

Cơ hội để quay lại với người cũ còn thương tuy rất mong manh, nhưng không phải là không thể. Nếu như hai người vẫn còn tình cảm với nhau thì tại sao không cố gắng bỏ qua quá khứ và cho nhau một cơ hội mới?

Tình yêu không phải là một trò chơi mà hai người cần phải cân bằng điểm số. Bạn yêu một người bằng cả trái tim mình, trân trọng người đó, rồi một ngày bạn sẽ hiểu được, không ai muốn từ bỏ tình yêu.

Theo Thế giới trẻ

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Cái này gọi là tình cũ không rủ cũng đến
T
Khi vẫn còn thương thì rất khó kiểm soát ngừng bám riết tới họ
G
Ngoài những điều này duyên nợ vẫn là yếu tố quyết định nhiều nhất. Mình từng trải qua và người yêu mình cũng từng trải qua. Sau cuối thì anh vẫn lấy người khác người anh cũng đã từng yêu từng hết tình cảm để yêu mình. Một cái vòng luẩn quẩn.