Đăng bởi Marry Doe - 25/07/2015 | Lượt xem: 1598
Một ngôi nhà không cần quá rộng rãi, tiện nghi nhưng sạch sẽ thoáng đáng là điều mà tôi luôn mơ ước
Cả hai vợ chồng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê phía Bắc. Đến tuổi lập nghiệp, chúng tôi đều lên Hà Nội làm. Nhưng do thu nhập của hai vợ chồng quá thấp, nên chúng tôi chỉ thuê một căn hộ dưới 15m2 để sinh sống. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng tôi phải nuốt nước mắt vào trong để gửi con về quê.
Chính vì vậy, vợ chồng tôi luôn mong có một ngôi nhà không cần quá lớn và tiện nghi, chỉ cần một nơi thoáng mát và sạch sẽ, ấm áp cho gia đình tôi có thể xum vầy.
Nhớ con lắm, mong sau này bố mẹ sẽ khá hơn, đủ tiền thuê một căn nhà lớn hơn cho con lên ở cùng bố mẹ.