Thanh toán

Bảo Bối hậu đậu của anh...

Đăng bởi Marry Doe - 29/05/2017   |   Lượt xem: 732

Chồng Pooh à, Chồng có nhớ món đầu tiên mình ăn khi mới quen nhau là gì không? Vợ chắc là chồng nhớ rất rõ...

Chồng Pooh à, Chồng có nhớ món đầu tiên mình ăn khi mới quen nhau là gì không? Vợ chắc là chồng nhớ rất rõ đúng không, vì từng kỷ niệm suốt 3 năm qua chồng có quên mất cái nào đâu.Lần đầu tiên ngồi chung xe bus, chồng cho vợ 1 cây kẹo táo, vị của nó đến bây giờ vợ vẫn nhớ rõ. Nhờ những cây kẹo bén duyên mà từ những người xa lạ mình trở thành đôi bạn ngày ngày cùng nhau đi học. Từ kẹo mình nâng cấp lên thành kem tươi vào những buổi chiều tan học về thứ 6, chồng còn chỉ vợ ăn sao cho kem không tan nhanh, lúc đó ăn kem riết mà thành nghề luôn chồng nhỉ, mối quan hệ của mình cũng trở nên gần gũi hơn thành một đôi bạn thân.[login_block] Đến bây giờ thì vợ tin rằng là giữa nam và nữ khó tồn tại mối quan hệ bạn bè thân thiết lắm, niềm tin ấy là do chồng tạo ra đó. Bạn thân không được bao lâu, mình chuyển sang giai đoạn mới Làm Anh Em, cứ vài ngày đi học chồng lại mua quà vặt cho vợ, khi là kẹo có khi lại là bánh ngọt và còn có cả những bịch bánh trán trộn nữa. Vợ vẫn nhớ những buổi chiều, ngồi ăn hủ tiếu gõ trong trời mưa tầm tã nhưng không hề có cảm giác lạnh chút nào. "Anh trai" thương và chiều chuộng "em gái" lắm cơ. Từng ngày từng ngày một cứ thế trôi qua, tình cảm của 2 đứa dần vượt qua ranh giới anh em, mình quan tâm đến nhau thật nhiều và nhận ra vị trí quan trọng không thể thiếu trong lòng của nhau. Vậy là chồng ngỏ lời " hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi" tất nhiên là vợ đồng ý "bất chấp"  rồi vì vợ yêu chồng mà, mình chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới. Năm thứ 2 cao đẳng chồng bắt đầu đi làm thời gian dành cho vợ cũng vì vậy ít hơn trước rất nhiều nhưng bấy giờ cứ mỗi lúc rãnh rỗi hay lương về chồng lại tranh thủ dắt vợ đi chơi đi ăn thật hoành tráng. Lần đầu có lương chồng mua cho vợ một ly xoài lắc thật to, đáng lẽ xoài phải chua mà sao vợ cứ thấy nó ngọt ngào thế nào í chồng ạ. Những lần tiếp theo chồng lại dắt vợ đi ăn mỳ cay, cơm trộn, bánh gạo cay, đồ nướng...còn nhiều rất nhiếu nữa có ngồi kể đến sáng cũng không hết.Chồng còn hứa sẽ cố gắng đi làm kiếm nhiều tiền để có thể dắt vợ đi ăn tôm hùm, vợ không cần tôm hùm đâu vợ chỉ cần có chồng mỗi ngày bên cạnh vợ thôi. Từ ngày yêu chồng vợ cố gắng học nấu ăn nhiều hơn, vợ mong sau này mỗi khi đi làm về chồng sẽ có được một bữa ăn ngon. Sự đời đôi lúc thật khó hiểu trong khi chồng là con trai mà món nào chồng cũng biết nấu, đi chợ cũng giỏi còn vợ đường đường là một đứa con gái lại hậu đậu hết sức đụng đâu cũng bể, chồng có vì vậy mà hết yêu vợ hem, vợ hứa sẽ thay đổi vợ sẽ ngoan mà. Chồng Pooh thương vợ lắm lúc nào cũng động viên vợ, có lần vợ tỉa cà-rốt thôi mà chồng cũng khen ngon ăn hết cà rốt mà vợ làm luôn. Lại có lần nấu mì gói với trứng đơn giản vậy mà chồng cứ vùa húp vừa bảo ngon, chồng lúc nào cũng luôn miệng "món vợ nấu là ngon hết", vợ thật sự cảm động lắm. Chồng Pooh ơi, cảm ơn chồng đã luôn sát cánh bên vợ, vợ sẽ cố gắng trở thành vợ hiền dâu thảo của chồng, 4 năm rưỡi nữa thôi những điều vợ nói sẽ thành sự thật. Mình cùng nắm tay đi hết cuộc đời này chồng nhé, mãi yêu chồng Pooh của vợ.  

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
chúc hai bạn luôn hạnh phúc
P
Tình bạn thăng hoa thành tình yêu, một mối tình đẹp và gắn liền với nhiều kỷ niệm.Chúc hai bạn hạnh phúc
V
hai bạn thật dễ thương, chúc hạnh phúc nhé