Thanh toán

Biết dại dột mà vẫn yêu....

Đăng bởi Marry Doe - 15/10/2016   |   Lượt xem: 2802

Con gái ạ, có lẽ trước khi bước vào một mối quan hệ, điều quan trọng nhất bạn phải học được là hãy tự trân quý bản thân trước tiên. Lý trí lên một chút, quyết đoán lên một chút thì sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Thật buồn cười nếu như bây giờ vẫn phải ngồi đây và hướng dẫn nhau cách để yêu. Vì suy cho cùng, tình yêu ấy mà, đã là chuyện thuộc về cảm xúc thì đừng nên để bị người ngoài điều khiển, tốt nhất vẫn là tự mình kiểm soát. Không có yêu đúng, cũng chẳng có yêu sai, chỉ có tình yêu đó khiến bạn hạnh phúc hay đau khổ. Mọi thứ đều do mình chọn lựa, thật đấy, nếu lỡ kết cục có không mấy vui thì khoan vội trách đối phương bạc tình ít nghĩa.

Một là hết duyên, mọi thứ kết thúc trong êm đẹp. Hai là do mình chưa đủ can đảm để buông bỏ một mối quan hệ cứ nhấn chìm mọi thứ trong những cảm xúc tiêu cực mà thôi.

Với con gái, lý do thứ 2 thường phổ biến hơn. Hãy cứ nghĩ rằng vì con gái nhạy cảm, dễ tổn thương, dễ mủi lòng, thiếu lý trí nên mắc sai lầm như thế. Nhưng sâu xa và quan trọng nhất, đó là họ chưa có ý thức được việc mình phải trân quý, học cách yêu thương bản thân mình trước tiên, trước khi hi sinh và mù quáng chạy theo một tình yêu vô ích.

Biết là dại dột, nhưng sao con gái cứ nhắm mắt đâm đầu vào những kiểu yêu đương như thế này?

Những kiểu tình yêu đau khổ, mà con gái biết là dại dột nhưng cứ đâm đầu vào

1. Anh ấy có người thứ 3, nhưng vì vẫn còn thương nên không thể chấm dứt

Đừng tin vào con số 99% đàn ông con trai đều ngoại tình, mà hãy tin rằng họ luôn chỉ muốn có thêm, chứ chưa bao giờ muốn bớt. Đã có người thứ 3, thì chuyện có người thứ 4, thứ 5... không chóng thì chầy, rồi sẽ xảy ra cho dù bạn không muốn.

Phản bội là điều vĩnh viễn không thể được tha thứ trong tất cả mọi mối quan hệ, chứ đừng nói tới yêu đương trai gái. Nhưng tại sao có những cô gái vẫn cam tâm chấp nhận nuốt nước mắt mỗi đêm nói thương một người, quan tâm tới một người khi rõ ràng người đó không còn chung thuỷ với mình nữa?

Có 3 điều ràng buộc giữa 2 người yêu nhau: cảm xúc, sự tôn trọng và tin tưởng. Khi anh ấy có người thứ 3, thì 3 điều này cũng cùng lúc mà chấm hết! Kết thúc đi thôi, lưu luyến nữa làm gì.

Những kiểu tình yêu đau khổ, mà con gái biết là dại dột nhưng cứ đâm đầu vào

2. Quá luỵ tình, nên hoàn toàn đánh mất bản thân

Có nhiều cô gái vì quá luỵ tình, mà đến cuối cùng chẳng còn biết mình là ai. Không có ai yêu đương để rồi phải mang bản thân ra đánh đổi như thế cả.

Vì một người mà đánh mất bản ngã, thay đổi cá tính, quên hết sở thích và đam mê. Yêu đương không là gì ngoài những ngày tháng chạy theo một người mà bỏ quên chính mình, không còn biết mình đang muốn gì, cần gì, được và mất những gì trong hiện tại. Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng trước khi yêu thì phải sống đã. Mà muốn sống tốt, thì chí ít cũng phải biết được mình là ai và muốn làm gì với cái cuộc sống này, chứ không phải để cho một người đem hết lý trí và cảm xúc của mình đi.

Những kiểu tình yêu đau khổ, mà con gái biết là dại dột nhưng cứ đâm đầu vào

3. Như cây tầm gửi, lệ thuộc hết vào người yêu

Sai, quá sai! Con gái hay con trai, khi yêu ít hay yêu nhiều, yêu để sống hay yêu đến chết thì cũng phải tự sống một cuộc đời. Biết con gái là phái yếu, khi yêu thì cần được che chở, cần chăm sóc, cưng - nựng - chiều - thương, và trách nhiệm của con trai cũng nên là bảo vệ được người mình yêu, thì khi đó tình yêu sẽ vừa đủ đẹp.

Nhưng hình như nhiều cô gái lại hiểu nhầm chuyện được quan tâm, chở che thành việc hay là cứ hoá thành cây tầm gửi lệ thuộc hết vào người yêu mọi điều mọi chuyện. Từ kinh tế, tiền bạc, tới tình cảm, đôi lúc là cả thân mình, để rồi ngay trong lúc yêu cũng luôn bị chi phối, khi tình tan thì rõ ràng mất hết. Lúc đó tỉnh ra thì cũng muộn mất rồi.

4. Chấp nhận làm người thay thế

Có những người độc ác muốn tìm người thay thế để lấp đầy khoảng trống của bản thân, thì cũng có những người dại dột chấp nhận làm kẻ thế vai dù cả 2 đều biết trước sẽ không có gì là tốt đẹp.

Những kiểu tình yêu đau khổ, mà con gái biết là dại dột nhưng cứ đâm đầu vào

Con gái ạ, sao phải hạ mình nhận lấy sự thương hại và mãi đứng yên ở nơi vốn không hề dành cho mình? Từ bỏ một điều không xứng đáng nghĩa là đã bước thêm được một bước để tới gần hơn những điều mình đáng được có. Nếu không có được sự tôn trọng trong một mối quan hệ, thì bản thân hãy tự làm điều đó cho chính mình. Chẳng việc gì phải luôn đóng vai phụ trong cuộc đời của người khác. Dũng cảm ngẩng cao đầu và lý trí, quyết đoán lên đi.

Người thay thế là gì? Khái niệm vớ vẩn trong cuộc giao kèo giữa một người không tôn trọng đối phương và một người quá dễ dãi hạ thấp bản thân mình!

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Vâng, chia tay đau khổ tức thời còn hơn kéo dài mất thêm tuổi thanh xuân
L
Mình cũng nghĩ vậy, làm sao biết đúng hay sai mà yêu chỉ có yêu đi rồi tự nhận ra
V
chia tay sớm bớt đau khổ chi ha
V
không có yêu đúng hay sai chỉ có tình yêu khiến bạn đau khổ hay hạnh phúc
L
Nếu không có được sự tôn trọng trong một mối quan hệ thì mình nghĩ nên chấm dứt sớm tốt hơn