Thanh toán

Giá như

Đăng bởi Marry Doe - 20/02/2016   |   Lượt xem: 519

Người Trung Quốc có câu: Người không vì mình trời chu đất diệt

Tò mò vào fb bồ của chồng. Thấy nó tươi tắn show hàng, trang điểm, ăn mặc đẹp...up ảnh đi lễ đầu năm các kiểu mà nghĩ đến mình lôi thôi lếch thếch, con mần con mọn, ngực bên to bên nhỏ, đến bộ quần áo tử tế cũng lăn tăn, cả mấy tháng trời rửa mặt bằng nước mắt mà thấy đau lòng quá. Ân hận nhiều lắm các mẹ ạ. ngày xưa chồng mình nhà nghèo, công việc chẳng ra sao, có mỗi cái là đẹp trai hiền lành còn mình hơn hẳn hắn. Bố mẹ can ngăn rồi vẫn cứ cắm đầu mà yêu. Sảy 1 đứa, đẻ được 2 đứa con, đứa nào cũng phải chữa, phải giữ, phải đi cầu đi xin...thương con, xót con, nâng niu con đến quên cả việc phải làm đẹp, phải giữ chồng, phải này kia...cứ nghĩ chồng nhớ đến cái tình mà thương mình. Vậy mà con mới có 2 tháng nó đã có bồ. Nghĩ lại thấy đời cay đắng quá các mẹ ạ. Em còn ân hận vì mấy năm trước người yêu cũ hẹn gặp, nói yêu đương nhớ nhung này kia mà em cũng chả dám gặp, toàn tâm toàn ý với chồng mà ck lại đối xử với mình như thế. Giá mình cứ gặp, cứ hẹn hò, cứ abc với thằng người yêu cũ thì đến giờ đỡ đau vì bị phản bội. Các mẹ cứ chửi em nhiều vào. Đời em đã nát như tương rồi. Giờ quay về với bố mẹ cũng không dám nữa

Chuồn chuồn bay cao

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Ít ra bạn còn hai đứa con để mà cố gắng. Thay vì yêu chồng thì hãy yêu con
B
Ông ăn chả bà ăn nem không phải là cách làm đúng đắn. Mạnh mẽ buông bỏ và làm lại từ đầu thôi