Thanh toán

Giữ cho riêng em thôi

Đăng bởi Marry Doe - 03/03/2015   |   Lượt xem: 689

Một người thứ ba, một kon bé yêu anh khi anh đã là người có gia đình...

-Anh, em nhớ anh! Kon bé - nó bây giờ rất muốn anh nghe câu đó của nó,nó rất muốn được nói với anh là nó rất nhớ anh,muốn nói cho anh biết nó nhớ anh đến như thế nào. Nhưng anh àh, anh biết không câu nói này,tình yêu này nó sẽ chỉ được phép giữ cho mình nó thôi... Nó muốn hét lên thật to,nó muốn cả thế giới này biết rằng nó yêu anh và cần anh như thế nào.
Nó gặp anh khi vừa mới bước chân vào công ty ,anh nghĩ nó là người yêu cũ của anh...và rồi cứ như vậy nó tự dưng nói chuyện nhiều với anh rồi thích anh từ bao giờ không hay. Cũng tại anh rất hay chêu và làm cho một kon bé ít nói như nó cười nhiều hơn và anh,anh cũng thích nó. Anh hay kể về Bé Gấu con anh,nhưng vì tính anh hay đùa làm nóng không tin,hay tại vì nó cố tình không tin chuyện đó.Khi nó biết sự thật, không ai kể cả anh biết nó sốc như thế nào... Và rồi nó gặp chuyện trong công việc, nó tìm anh. Anh đèo nó đi khắp nơi rồi vào khu công nghiệp. Anh bảo nó đèo anh và kêu lạnh rồi muốn ôm nó..nhưng nó từ chối,nó biết anh cũng thích nó nhưng nó cũng biết anh sẽ không vì nó mà bỏ rơi gia đình nhỏ của anh,và càng biết rằng nếu anh làm như vậy thì nó cũng không cho anh làm như vậy. Nó không cho anh ôm không phải vì không muốn mà vì nó biết tình yêu này sẽ chẳng đi về đâu.No không muốn nhớ vòng tay ấm áp khi anh ôm nóvì nó sợ sau này tim nó sẽ đau khi nhớ lai.Nhưng nó đã ôm anh vòng tay nó nhỏ bé lắm nhưng lại tham lam muốn ôm lấy anh xiết chặt anh để anh không rời xa nó.Vòng tay nó cũng yếu ớt lắm nên chỉ có thể ôm anh trong chốc lát rồi buông tay mãi mãi.Anh làm nó hạnh phúc nhưng cũng khiến nó đau đớn. Vậy là cho đến tận bây giờ nó vẫn nhớ cái cảm giác ấy như vừa mới đây. Nó yêu anh nhưng nó không thể ích kỷ cho riêng mình. Trong điện thoại của anh Cám - vợ anh được lưu số 1,nhạc chuông cũng là bài hát vợ yêu. A biết nó đau thế nào khi nghe và nhìn những hình ảnh,âm thanh đó không? Nhưng nó tự nhủ nó mới là người đến sau, nó không được quyền giành anh với vk và con anh. Mà với anh, chắc nó cũng chẳng là gì đâu vì anh sẽ k vì nó mà làm vk con mình tổn thương. Anh!anh có biết nó cũng tổn thương không, anh biết lúc nó muốn anh hứa sẽ dùng hết cuộc đời làm cho vợ và con anh hạnh phúc tim nó đau đến như thế nào không? 14/2/2014 valentine ngày lễ tình nhân,ngày mà những người yêu nhau tìm đến nhau trong ngọt ngào và hạnh phúc mà nó chính tay mình mang anh đẩy cho người khác, nhưng nó biết nó làm đúng,vì anh không thuộc về nó, nó chỉ có thể đứng nhìn anh từ đằng sau anh,vì bên cạnh anh la 2 người mãi mãi quan trọng hơn nó: vợ và con gái anh. Anh là người làm nó vui nhất và cũng là người khiến nó buồn nhất . Anh có biết đâu mỗi đêm là một lần tim nó như rỉ máu, anh có biết đâu nó hi sinh cho anh...Anh nói nếu anh chưa lấy vợ thì sẽ cưa đổ nó. Anh xin lỗi vì không thể là người mang lại hạnh phúc cho nó .Có giá như không đây anh....Thôi thì nó đến sau nó phải chấp nhận ra đi. Đồng nghĩa với chấp nhận một mình đau cho ba người và nhiều người hơn hạnh phúc. Chấp nhận tự khóc rồi tự lau, tự đau rồi tự chịu. Nhưng nó biết một điều là nó đã quyết định đúng.Nó chỉ tham lam muốn giữ tình yêu này cho riêng mình,giữ nỗi đau này cho riêng mình và giữ hơi ấm của anh từ cái ôm hôm ấy,hôm mà nó tham lam ôm anh lần đầu và cũng là lần cuối trong tình yêu sai lầm nhưng thật lòng mà nó dành cho anh. Nókhông trả lại anh đâu - những thứ đó. GIỮ CHO MÌNH EM THÔI! Chúc gia đình anh (tấm) - vợ anh(cám) - con gái Khánh Ngọc của anh(gấu) và sinh linh sắp ra đời được sống vui vẻ hạnh phúc đến hết cuộc đời này! Còn nếu có kiếp sau...Nó và anh...thôi tùy vào duyên phận... P/s: Có kiếp sau không? (Chị Hữu - anh Bo)

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Cám ơn các bạn, tôi cũng cho là đúng khi mình đã làm vậy, tuy đau nhưng mong rằng có một ngày có một người sẽ thay thế vị trí của anh trong trái tim tôi...
G
mốt mối tình ngang trái quá. Chúc bạn nhanh chóng vực dậy tinh thần để tìm kiếm một tình yêu mới chân thành và đúng nghĩa hơn nhé
T
Một tình yêu thật mãnh liệt nhưng đã đến ko đúng thời điểm, thật buồn cho bạn, nhưng bạn quyết rời xa anh ấy rất là đúng đắn, rồi 1 ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn!
T
Thật là may mắn khi bạn đã quyết định như vậy , tương lai tốt hơn đang chờ bạn đấy hãy vượt qua và tiến về phía trước bạn nhé