Thanh toán

50 năm chung đôi

Đăng bởi Marry Doe - 07/02/2018   |   Lượt xem: 1583

Một ngày đầy gió nơi Hamburg vẫn thường lộng gió như thế, tôi, 1 cô gái văn phòng đi về từ công ty, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn từ vị khách đặt lịch chụp Golden Wedding, một đám cưới vàng tôi có dịp được hợp tác và tham gia với tư cách là người hoạch định kế hoạch và chụp ảnh kỉ niệm cho họ với Team của tôi. Vị khách ấy đã hỏi, nghĩ như thế nào về về chụp đôi người già như họ. Ồ vinh dự lắm, và thế là tôi trải lòng cùng họ với dòng tin nhắn bằng vốn tiếng đức bình thường đủ dùng của mình như sau:

<Đây là bản dịch tiếng Việt> Tôi thích chụp người già, vừa là lúc các cụ cô đơn bước một mình trên phố, vừa là lúc các cụ nắm tay dạo bước cùng bạn đời. Đó là 2 bức tranh phản ánh cuộc đời tất cả chúng ta. Nếu đủ may mắn, ta sẽ có một người bước cùng mình đến hết chặng đường. Còn nếu không... Chẳng phải một ngày ta cũng lầm lũi lê bước dài nhìn mọi người hạnh phúc mà quặn lại trong lòng? Tôi nghĩ, trong tình yêu không quan trọng là hợp hay không hợp, mà là cách chúng ta hy sinh vì nhau để hoà hợp thế nào. Không ai sinh ra đã hợp với ai cả. Chỉ là ai yêu ai nhiều để có thể bỏ qua cái tôi mà hợp với người kia thôi. Có hy sinh vì nhau thì mới có thể đi hết chặng đường dài đó.

Bình luận

Viết Đánh Giá
W
Mình ước sẽ có một người bên cạnh cho tới 50 tuổi, lúc đó sẽ tổ chức một đám cưới thật lung linh bên con cháu