Thanh toán

Hãy bên nhau khi bạn chẳng có gì nhiều trong tay...

Đăng bởi Marry Doe - 13/11/2015   |   Lượt xem: 526

Có một số bạn nghĩ rằng khi nào ổn định, sự nghiệp vững vàng có thể lo cho cô ấy thì mới yêu, như vậy không hẳn đã là tốt, thực ra có thể bên nhau khi mà chẳng có gì, khi khó khăn, cả hai cùng cố gắng, tình cảm lúc ấy nó không có màu của tiền bạc, của vật chất, tình cảm ấy xuất phát từ trái tim...

Có một số bạn của nghĩ rằng khi nào ổn định, sự nghiệp vững vàng có thể lo cho cô ấy thì mới yêu, như vậy không hẳn đã là tốt, thực ra có thể bên nhau khi mà chẳng có gì, khi khó khăn, cả hai cùng cố gắng, tình cảm lúc ấy nó không có màu của tiền bạc, của vật chất, tình cảm ấy xuất phát từ trái tim.

Nhiều bạn thì biện minh rằng, bạn đã quen như thế, bạn giành thời gian cho công việc cho sự nghiệp, theo mình một cô gái thông minh bên bạn sẽ hoàn toàn hiểu những điều ấy, khuyến khích bạn, cảm thông với bạn. Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài để quy chụp điều gì, hoặc áp đặt suy nghĩ của bạn cho người khác.

Khi bạn đã đứng trên thành công, nhìn xuống, bạn chỉ nghĩ rằng người ta bên bạn vì thành công đó, bạn muốn tìm một người có thể bên bạn khi khó khăn, lúc ấy bạn lại lo sợ...

Hãy bên nhau khi bạn chẳng có gì nhiều trong tay...

Hôm rồi có bạn nói chuyện rằng: con gái như bà đang ở giai đoạn vàng nên tận dụng cơ hội, còn tụi tui giờ chẳng có gì, mấy bà thiệt thòi. Mình mới hỏi bạn ý vàng là thế nào, không lẽ bạn thích những cô gái chỉ thích được cưng chiều, không làm gì, được người yêu lo cho từ a-z. Chắc có lẽ vậy, nên mình và đám bạn bè đi làm tự nuôi thân thì bị mấy bạn xa lánh, cho rằng thế này thế kia. Vậy mới nói con gái càng tỏ ra yếu đuối, đáng thương càng được thương chiều, còn mấy đứa hay tỏ ra mạnh mẽ thì được ngầm hiểu rằng mạnh mẽ thế tự lo được, cần gì ai lo...

Tình cảm là cảm xúc, hãy để cho tự nhiên, lí trí quá ko tốt...

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Tiền mua được tất cả, nhưng không mua được hạnh phúc, e đồng ý với chị Loan Thanh nà.
Tình yêu bắt đầu từ bàn tay trắng đi lên mới là tình yêu đích thực
L
Mọi người đều thích tiền nhưng tiền chưa chắc làm bạn hạnh phúc
L
Chỉ còn lại tình yêu thì có thể làm lại từ đầu bạn à