Thanh toán

Hãy sinh con cho anh

Đăng bởi Marry Doe - 20/04/2016   |   Lượt xem: 573

Vậy là mình yêu nhau đã được 5 năm. Đến tận bây giờ e vẫn không tin được...

Vậy là mình yêu nhau đã được 5 năm. Đến tận bây giờ e vẫn không tin được e lại yêu 1 người hơn mình chỉ 1t, còn trẻ con. Và cũng không thể tin có thể kéo dài tình yêu này đến ngày hôm nay.

Yêu anh, em đã dẹp bỏ cái lòng tự tôn của mình qua 1 bên. Trãi qua vô cùng sóng gió, chờ đợi, hi sinh vì anh.

Khi em bất lực muốn buông tay anh ra, thì là lúc anh biết lo nghĩ cho tương lai. Anh đã vì em mà cố gắng có công việc ổn định hơn dù trước đó a thề không bao giờ làm bởi anh không thích. Em không nhận được lời cầu hôn lãng mạng như bao người. Chỉ 1 câu đơn giản " Anh muốn có con với em " và a đã thực hiện bằng cách về thưa chuyện ba má. Cái điều có mơ em cũng không tin, bởi 5 năm qua, chúng mìn chỉ biết yêu mà không nghĩ tới hôn nhân. Lúc đó, em biết anh đã thực xự trưởng thành. Anh à ! Em biết trước mắt còn lắm sóng gió và mệt mỏi, nhưng em đang cố gắng từng ngày lờ đi vì anh, vì con của chúng ta sau này. E biết, chỉ cần anh hiểu và yêu thương là đủ. Mệt mỏi nào em cũng cố gắng vượt qua.

Chỉ còn vài tháng nữa là chung 1 nhà, qua giai đoạn mới. Chấm dứt đi đi về về 5 năm qua, em tin vào sự lựa chọn của mình. Không ồn ào như clip, không lãng mạng nến và hoa. Chỉ là câu muốn có con rồi cưới, em tin anh sẽ lo cho em và con được. Câu nói đó khiến em hiểu a trưởng thành rồi. Em yêu anh - thực xự yêu anh

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
Mong hai bạn dù có chuyện gì cũng luôn bên nhau để vượt qua khó khăn.
Bình chọn cho mình nữa nhé
http://www.marry.vn/blog/ngay-dat-nuoc-tron-niem-vui#
N
chúc 2 bạn hạnh phúc. vote cho mình với nha, ở bài blog
http://www.marry.vn/blog/coc-tim-trau-da-lam-sao
H
Chỉ cần hiểu và yêu nhau là được, chúng anh chị hạnh phúc