Thanh toán

Hẹn gặp em….Ở Tu Tu, ngôi nhà tình yêu !

Đăng bởi Marry Doe - 12/09/2015   |   Lượt xem: 593

Gửi em, vợ của anh. Người sẽ đi cùng anh trên con đường đời dài và nhiều chông gai.

    Em à, đã bao lâu rồi kể từ phút giây anh hạnh phúc vỡ òa khi em nhận lời yêu anh ? Anh nhớ rất rõ, đó là một đêm tuyệt đẹp với hàng ngàn ánh sao lung linh và những cơn gió heo may lướt nhẹ trên con đường đầy cỏ dại. Anh lấy hết can đảm nắm tay em trên triền đê, nhìn sâu vào mắt em, trái tim anh đã rung lên, nhưng lý trí đã bắt anh phải bình tĩnh để nói lên những lời nói quan trọng nhất của cuộc đời mình. Và anh như phát điên khi em mỉm cười dịu dàng khẽ gật đầu. Em à, cái gật đầu đó suýt thì làm anh ngất đi vì hạnh phúc đấy, em biết không ? Cùng với em, anh đã trải qua bao nhiêu mùa xuân dịu dàng, Bao nhiêu mùa đông ấm áp. Nhiều lúc anh còn cảm giác lâng lâng vì có em bên cạnh, dù lúc đó anh đã gần như gục ngã vì cuộc sống đầy áp lực và lựa chọn. Cám ơn em, người yêu bé nhỏ ! Xin cho anh lần cuối được gọi em như vậy. Kể từ nay, anh sẽ gọi em là vợ, em nhé !

   Anh muốn một lần nữa tận hưởng cảm giác hạnh phúc lan ra trong từng tế bào khi em gật đầu làm vợ anh. Nhưng anh sợ, anh sợ rằng anh sẽ ngất vì niềm hạnh phúc đó. Em là người con gái mà anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm em đau khổ. Vợ bé nhỏ của anh, anh nguyện trao thân trai này dưới gót giày của em, em có đồng ý nhận ? Xin hãy tin tưởng mà trao lại cuộc đời em cho anh. Anh cần em trong những phút giây của cuộc sống. Đến Tu Tu Wedding cùng anh nhé, bắt đầu xây dựng cuộc sống hạnh phúc của hai chúng ta.

Hẹn gặp em ở Tu Tu!

Yêu em !

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào