Thanh toán

Lộ diện chân dung và gia thế "khủng" của người yêu Băng Di - ác nữ giật chồng đáng ghét trong "Gạo nếp gạo tẻ"

Đăng bởi - 23/07/2018   |   Lượt xem: 847

Vào vai ác nữ “giật chồng” trong bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” đang gây bão, Băng Di được bạn trai đại gia bảo vệ trước “gạch đá” của dư luận.

Dù chỉ mới xuất hiện trong một số tập gần đây nhưng vai diễn Nhi do Băng Di thủ vai trong “Gạo nếp gạo tẻ” lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trong phim, Nhi là nhân tình của Công - chồng Hương. Với tính cách khó chịu cùng thái độ trơ trẽn, nhân vật Nhi khiến không ít khán giả bức xúc. Ở tập mới nhất, đông đảo dân mạng không giấu nối sự hả hê khi chứng kiến Nhi bị Hân - em gái của Hương đánh ghen dữ dội. Trong phim là thế, nhưng ngoài đời cô có tình yêu viên mãn với bạn trai đại gia, thậm chí được anh bảo vệ hết mực khi trót nhận gạch đá vì đóng vai ác. Cụ thế trước đó, Justin Chiêm - người yêu đại gia của Băng Di đã gửi lời đến cộng đồng mạng thanh minh cho bạn gái: “"Mọi người nhớ là Băng Di chỉ đóng vai ác trong series Gạo Nếp Gạo Tẻ thôi. Phim là phim, ở ngoài không có như vậy. Ở ngoài siêu dễ thương và tốt lắm nên xin mấy cô chú đừng chửi khi gặp ở ngoài nha. Tội nghiệp người yêu của Justin quá". Bạn trai bảo vệ Băng Di Không chỉ điển trai, tài năng mà cách Justin Chiêm bảo vệ người phụ nữ của mình cũng khiến khối người ghen tỵ. Người yêu của nữ ca sĩ là một doanh nhân Việt kiều có tiếng ở Sài Gòn. Anh tên là Justin Chiêm, hiện đang là chủ của chuỗi nhà hàng, quán bar ở Quận 1. Đặc biệt, anh chàng còn là bạn rất thân của gia đình Tăng Thanh Hà.   Băng Di không ngại ngùng công khai người yêu Việt Kiều trên trang cá nhân Người yêu của nữ ca sĩ là một doanh nhân Việt kiều có tiếng ở Sài Gòn. Anh tên là Justin Chiêm, hiện đang là chủ của chuỗi nhà hàng, quán bar ở Quận 1. Đặc biệt, anh chàng còn là bạn rất thân của gia đình Tăng Thanh Hà. Băng Di từng phủ nhận bạn trai mình là đại gia   Nữ diễn viên xác nhận, cô và bạn trai quen biết nhau từ lâu. Cặp đôi đã làm bạn khoảng một năm trước khi chính thức hẹn hò cách đây vài tháng. “Mới đầu tôi không có thích ảnh, ảnh cũng không có thích tôi. Anh ấy thích một người bạn của tôi. Lúc đó tôi và nhóm bạn còn chọc anh với người bạn đó là hai người quen nhau đi. Nhưng mà hai người lại không quen mà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Sau đó, một thời gian tôi và anh có nói chuyện nhiều hơn chút thì tôi phát hiện là anh và tôi có nhiều cái giống nhau. Lúc này tôi thấy ảnh thích mình, tôi cảm nhận được nhưng không bao giờ thấy ảnh thổ lộ cứ im im mà quan tâm mỗi khi gặp” - Băng Di chia sẻ.    

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Nhìn cũng đẹp đôi quá nè