Thanh toán

Muốn ở bên em sống một đời bình dị, sóng đôi đi tới cùng trời cuối đất

Đăng bởi Marry Doe - 12/04/2018   |   Lượt xem: 937

Tôi muốn cùng em sống một đời bình dị, sóng đôi cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, đến khi tóc bạc trắng vẫn móm mém vẫn trao nhau ánh nhìn dịu dàng. Em có muốn ở bên tôi đến tận lúc ấy không?

Trong quãng đường tuổi trẻ này, tôi đã được gặp rồi yêu em, nắm tay em đi qua những ngày tháng với nhiều bấp bênh của cuộc sống thường nhật. Em bên tôi trong lúc tôi chưa có một thứ gì trong tay, ngoài tình yêu chân thành, đó là điều mà tôi luôn luôn trân quý. Em muốn tôi sống cuộc đời có mục tiêu, có lý tưởng, và tôi cũng đang cố gắng hoàn thiện mình từng chút, từng chút một. Đôi khi tôi thất bại, tôi rệu rã trong mớ cảm xúc lẫn lộn, nhưng tôi thương em, muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người nên mỗi lần vấp áp đều tự nhủ mình phải kiên cường đứng dậy.  Thương em, tôi tự nhủ mình càng phải cố gắng hơn vì tương lai phía trước... Thương em, tôi tự nhủ mình càng phải cố gắng hơn vì tương lai phía trước... Vì một chữ thương trọn vẹn dành cho em, tôi sẵn lòng làm tất cả chỉ cần nhìn thấy nụ cười nơi em. Tôi biết rằng em đã dành cả thanh xuân để bên cạnh tôi, chịu muôn vàn thiệt thòi khi tôi đang bắt đầu trên đường lập nghiệp. Cuộc sống này giờ luôn đầy những lo toan, người với người nhiều khi vội vàng mà bỏ lỡ nhau. Đôi khi nhìn thấy bạn bè xung quanh chia ly, tôi thầm tiếc cho họ, và chỉ cầu mong an bình sẽ ở luôn ở mãi bên tôi và em. Thế nên, hãy cứ như giờ, yêu nhau bình yên thôi, được không em? Tương lai vốn mông lung, hứa hẹn thì dễ, nói những cam kết không phải là chuyện khó gì, tôi không muốn vẽ cho em những viễn cảnh phù phiếm, xa vời, khiến em hi vọng rồi thất vọng. Thay vào đó, hãy nắm lấy tay tôi, tận hưởng từng thời khắc của hiện tại, được không em?  Khoảng cách không thể nào khiến cho tình yêu chúng mình phai nhạt, phải không em? Khoảng cách không thể nào khiến cho tình yêu chúng mình phai nhạt, phải không em? Em có biết sau những mệt nhoài, chỉ cần nghe giọng em qua điện thoại từ nơi xa cũng khiến tôi an tâm rằng em vẫn ở đó và chờ đợi tôi trở về. Lúc nào đó, tôi sẽ kể cho em nghe về khoảnh khắc trái tim tôi rung động trước người có đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, kể về nỗi nhớ miên man trong những ngày xa cách. Tôi sẽ ôm em trong vòng tay ấm áp mà thủ thỉ rằng tại sao một người xa lạ lại bước vào trái tim tôi tự nhiên đến ngỡ ngàng như vậy... Có lần giận hờn em đòi buông tay, tôi tưởng trái tim mình như chết lặng sau cuộc gọi ấy, nhưng thật may mình đã yêu nhau đủ nhiều để vượt qua mọi khoảng cách xa xôi, để thấu hiểu, để nâng niu mối tình này. Thực ra, trong sâu thẳm lòng tôi đến giờ vẫn đang ôm một giấc mộng rằng sẽ có ngày cùng em dọn về một vùng biển vắng, nơi biển trước mặt và núi ở sau lưng, sống cuộc đời đơn giản, ngày ngày giẫm chân trên cát và nghe gió hát tình ca. Đến lúc đó, em có muốn đi cùng tôi không?    Bên nhau bình yên thôi, được không em? Bên nhau bình yên thôi, được không em? Tôi muốn cùng em sống một đời bình dị, sóng đôi cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, đến khi tóc bạc trắng vẫn móm mém vẫn trao nhau ánh nhìn dịu dàng. Ước mong về tương lai đó cho đến giờ tôi vẫn tạm giữ riêng trong lòng, dựa vào đó mà nỗ lực hàng ngày, vì muốn biến giấc mộng đó thành thực, chứ không chỉ là những hẹn ước hão huyền nói nơi đầu môi. Đàn ông khi yêu có lúc chẳng thể hiện nhiều như trong nghĩ suy, nhưng họ luôn sẵn lòng làm tất cả vì người mình yêu. Hãy tin vào tình yêu tôi dành cho em, hãy chờ đợi một mai nắng lên hai ta trở về bên nhau, hong khô những ngày buồn tủi cách xa. Đến lúc đó, tôi sẽ nói với em giấc mơ của mình. Em sẽ đồng ý, đúng không? (st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Bài viết rất hay ạ! ^^
T
bạn biết trân trọng cô gái ấy mình tin chắc chắn bạn sẽ nhận được hạnh phúc xứng đáng
C
Cùng anh đi tới chân trời góc biển