Thanh toán

Ngày Đất nước trọn niềm vui

Đăng bởi Marry Doe - 26/04/2016   |   Lượt xem: 2094

Hãy Ở LẠI với anh khi vui cũng như lúc buồn, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ, để khi cả hai đến tuổi xế chiều, chúng ta dìu nhau đến đoạn cuối cuộc đời, em nhé !…

Thương gửi Gấu Mẹ,

Vậy là chúng mình bên nhau đã được một năm rồi nhỉ. Nhớ lại khoảng thời gian này năm trước, thời điểm đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, chúng ta đã đến với nhau khi cả hai đều trải qua những ký ức buồn, những mệt mỏi, bộn bề của cuộc sống. Nghĩ lại anh thấy chúng ta đến với nhau thật bất ngờ em nhỉ, mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên như là duyên số đã an bài từ trước. Khi em nhận lời yêu anh, anh thấy từ lúc đó cuộc đời mình bắt đầu có nhiều thay đổi về thói quen cũng như những nếp sinh hoạt thường ngày, giúp anh khắc phục những điều chưa đẹp trong tâm hồn, bên cạnh đó, em cũng thay đổi theo hướng tốt hơn trước đây, chúng mình trưởng thành hơn trong những suy nghĩ, cách sống nhờ sự giúp đỡ lẫn nhau phải không em ?

Nhìn lại một năm trôi qua, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cho chúng mình phần nào hiểu nhau hơn, tin và yêu nhau hơn, đôi lúc chúng ta cũng có những bất đồng, những cãi vã về những suy nghĩ, hành vi của nhau, nhưng sau khi trải qua những xung đột mình càng hiểu nhau và tin nhau nhiều hơn em nhỉ. Người ta nói khi yêu nhau sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn, quan trọng là đối diện với nó thế nào, anh và em đã chọn cách đón nhận nó và biến nó trở thành những cơ hội để mình thêm gắn bó với nhau, yêu nhau nhiều hơn, cảm thông, vị tha hơn phải không em ?

Anh biết mình không được hoàn hảo, không được tài giỏi như những người khác, anh chỉ có một tấm lòng, một trái tim biết yêu thương, bờ vai anh không được vạm vỡ như những người khác, nhưng cũng đủ để em tựa vào những khi mệt mỏi

Anh biết ngoài gia đình ra, không có ai có thể giúp anh trở nên trưởng thành hơn ngoài người yêu của mình, không ai có thể đón nhận những tính xấu của anh, không ai có thể bao dung cho những lỗi lầm ngoài vợ mình, không ai có thể chấp nhận sống chung với “ông già khó tính” mà em vẫn hay gọi…

Hãy làm vợ anh nhé em, hãy cũng đồng hành với anh trong suốt cuộc đời này, chúng ta cùng gắn bó với nhau, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn, những buồn phiền mà cuộc sống đem tới, chúng ta sẽ có những đứa con, sẽ giáo dục chúng theo hình ảnh chúng ta, chúng ta sẽ trở thành mẫu gương tốt để con cháu chúng ta noi theo,… và sau tất cả :

Hãy Ở LẠI với anh khi vui cũng như lúc buồn, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ, để khi cả hai đến tuổi xế chiều, chúng ta dìu nhau  đến đoạn cuối cuộc đời, em nhé !…

Ký tên

Gấu Bố

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Câu chuyện nhà Gấu dễ thương quá. Chúc gia đình bạn hạnh phúc bên nhau mãi mãi
X
chúc Gấu Bố Gấu mẹ mãi hạnh phúc nhé
P
Cảm ơn bạn :)
H
Chúc hai ban Mai Mai hanh phúc
P
Dạ, con cảm ơn cô, chúc gia đình cô chú luôn bình an và hạnh phúc..
N
Câu chuyện của hai cháu đáng yêu quá. Chúc cho tình yêu mãi một màu hạnh phúc nha.
P
Dạ, cảm ơn a Phú nhiều. Chúc gia đình a Phú luôn đầm ấm mọi ngày.
P
:)
P
cảm ơn em nhiều. chúc em luôn thành công trong công việc nhé.
P
Đẹp đôi quá. tình cảm quá. ghen tị chết mất