Thanh toán

Những nỗi niềm “không ai thấu” của người mới làm mẹ

Đăng bởi Marry Doe - 22/12/2015   |   Lượt xem: 739

Lần đầu làm mẹ, nhất định mẹ sẽ được nếm trải những cảm giác này. Có lúc bất lực, tưởng chừng như mình không thể thích hợp nổi với việc nuôi nấng và chăm sóc một sinh linh bé nhỏ, có lúc lại tràn ngập hạnh phúc và tự hào vì một nhân vật mới bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi mình hoàn toàn. Các mẹ thử kiểm tra xem có thấy hình ảnh của mình trong loạt tranh dưới đây không nhé:

1. Nỗi cô đơn và bất lực khi phải đánh vật với một sinh linh bé bỏng, non nớt… suốt cả ngày dài.

 

2. Muốn “bóp cổ” kẻ nào thốt ra câu: “Mệt thì sao lúc con ngủ không tranh thủ ngủ cùng?”

 

3. Nỗi lo sợ rằng tất cả các bà mẹ khác trên thế giới đều làm tốt hơn mình.

4. Sở hữu một bộ ngực chưa bao giờ… bự đến thế từ trước đến nay, cảm giác căng, tức, khó chịu thường xuyên xảy ra.

5. Được đi tắm không còn là nhu cầu bình thường, đó là niềm vui khá xa xỉ.

6. Bà mẹ nào cho con bú sẽ bắt đầu cực kì đồng cảm với loài bò sữa.

7. Thấy yêu ông xã vô cùng vì đã cùng mình tạo ra một thiên thần tuyệt vời.

8. Nhưng cũng thấy cáu và điên tiết với ông xã về mọi thứ, từ cách “hắn” ăn/ngủ/thở. (Lỗi là tại hooc môn sau sinh cả thôi)

9. Cảm giác không chút xấu hổ khi vạch áo, hở ngực giữa đám đông.

10. Đặc quyền nho nhỏ: Dùng em bé để lấy cớ bào chữa cho mọi lỗi lầm.

11. Đi siêu thị mua đồ cho con với sự choáng ngợp trước núi hàng hóa, nhãn hiệu và cảm giác cơn buồn ngủ ập đến bất cứ lúc nào.

12. Và “bản năng làm mẹ” là có thật. Đôi khi trực giác của bạn là một điều hết sức kì diệu.

13. Cảm nhận sự kết nối thiêng liêng và tuyệt vời giữa hai mẹ con khi thấy cơ thể mình trực tiếp sản xuất ra thức ăn theo nhu cầu của con.

14. Nỗi xấu hổ “không biết chui vào đâu” khi đang đi làm chốn công sở thì sữa chảy ướt áo.

15. Tuy rất buồn về chiếc bụng rạn sau sinh nhưng niềm tự hào về chiến tích đã sinh được em bé lớn hơn rất nhiều.

16. Cảm giác hạnh phúc khó diễn đạt thành lời khi biết chính mình là người đã tạo ra được một sinh linh bé bỏng.

Cảm ơn con vì đã cho mẹ lên chức!

 

(ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Mình nghĩ lại cũng còn thấy sợ, lúc đó không có ai chăm phụ, chỉ có 2 vợ chồng chăm con, mình cũng còn trẻ chuyện gì cũng không biết, nhiều khi stress kinh khủng luôn
T
Quá chuẩn luôn, lúc mình mới làm mẹ cũng trải qua những chuyện thế này