Thanh toán

Phụ nữ chọn chồng cũng giống như chọn giày

Đăng bởi Marry Doe - 14/07/2016   |   Lượt xem: 6172

Chọn đàn ông cũng như chọn giày vậy đó: lúc thì tìm mỏi mắt, lúc lại quá nhiều lựa chọn.

Mỗi giai đoạn bạn có những tiêu chí riêng, mỗi cô gái lại có cách chọn khác nhau. Cũng như đàn ông, có hàng vạn đôi giày ngoài kia, bạn sẽ đi thử vô số, thích rất nhiều, nhưng chỉ chọn một vài, rồi trong một vài đôi ấy sẽ có đôi phù hợp hoặc không, sẽ có đôi tưởng là hợp mà lại khiến bạn đau!

Phụ nữ chọn chồng cũng giống như chọn giày.

Một đôi giày đẹp chưa chắc đã vừa chân.

Đôi giày vừa chân rồi chưa chắc đi đã thoải mái.

Giày đi lại thoải mái rồi nhưng chưa chắc bạn đã đủ tiền mua.

Một giày đắt tiền có khi chỉ mãi ở trung tâm mua sắm.

Một đôi giày đẹp long lanh mà không vừa cũng chỉ xếp ở tủ để ngắm mà thôi.

Chi bằng chọn một đôi giày phù hợp cùng bạn đi suốt quãng đường xa phía trước.

Chồng cũng vậy, đừng nhìn vào điều kiện gia đình, đừng nhìn vào vẻ đẹp trai bên ngoài, hãy nhìn vào sự nỗ lực của anh ấy trong cuộc sống, nhìn vào cách anh ấy yêu thương bạn và nhìn vào sự phù hợp của anh ấy đối với mình nhé!

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
mình thì không suy nghĩ gì vì thực sự k biết phải chọn thế nào , quá khó , tùy duyên
X
không biết mọi người suy nghĩ thế nào chứ theo em nghĩ cuộc sống hôn nhân, tình yêu là một phần nhưng hai người hòa hợp sống chung lâu dài lại quan trọng hơn rất nhiều. Có nhiều cặp đôi yêu nhau rất lâu, họ nghĩ họ rất hiểu nhau nhưng sau khi cưới nhau lại không thể sống hạnh phúc vui vẻ, bởi vì cuộc sống hôn nhân không phải cần tình yêu là đủ.
X
tất nhiên là khác nhau nhưng cũng có điểm giống nhau đấy chị ạ. Phụ nữ mình thường đắn đo chọn một đôi giày trong cả đống giày dép trong shop. Chúng ta chỉ đủ tiền để mua một đôi giày, nhưng lại không biết chọn đội nào vì đội nào cũng rất đẹ. Chọn chồng cũng có điểm tương tự, có rất nhiều người đàn ông tốt theo đuổi chúng ta nhưng chúng ta cũng chỉ được chọn 1 mà thôi. Nên chọn một người mà khi mình ở bên anh ấy mình có cảm giác thoải mái tự tin, giầy cũng vậy.
X
những gì phù hợp với mình thì sẽ thoải mái tự tin hơn
H
cách so sánh gần gũi mà chúng ta có thể dể hiểu, dễ cảm nhận
H
chọn là sự cảm nhận về tình cảm của hai người, chứ không phải là sự lựa chọn theo kiểu so sánh thế này thế kia
H
chọn chồng là quyết định quan trọng cả một đời, không đơn giản như việc chọn một đôi giày
H
Cách so sánh thì cũng khá là có lý
L
Thật sự người viết bài này cũng có suy nghĩ rất sâu sắc
L
Vâng, mình cũng thấy nên suy nghĩ như thế khi sống chung