Thanh toán

Thanh tao Hokkaido

Đăng bởi Marry Doe - 11/08/2015   |   Lượt xem: 1377

Mùa Xuân kiêu sa, mùa Hạ rực rỡ và đầy xúc cảm, mùa Thu lãng mạn dịu ngọt và mùa Đông êm đềm. Tôi gọi những trạng thái xúc cảm mang tên bốn mùa đó của Hokaido là tổng hòa vẻ đẹp thanh tao không đâu sánh kịp. Nếu như bạn đang muốn tìm một nơi để ghi dấu tình yêu của mình thì Hokkaido là lựa chọn “không gì hối tiếc”. Nào váy áo, giày dép và son môi, cùng nắm tay nhau lên đường

Những con đường em qua Nếu chọn Hokkaido để chụp ảnh cưới, bạn có thể đến đó vào mùa Hạ, mùa Thu và mùa Đông. Tùy theo sở thích mà bạn có thể chọn cho mình mùa để đi với những nét đặc trưng khác nhau. Mùa Hạ ở Hokkaido cũng là mùa hoa. Mùa Hạ mang lại cho bạn gam màu tươi sáng và rực rỡ trong mỗi bức hình. Khi chọn chụp ảnh vào mùa Hạ, không đâu thích hợp hơn cho hành trình ưu tiên của bạn bằng thung lũng hoa Furano. Bạn có thể hình dung, rằng mình sẽ đứng trước cửa thiên đường của gió xanh, nắng vàng, của những sắc hoa kiêu sa rạng ngời. Bạn có thể sẽ không rời bước nổi trước những cánh đồng hoa ngút mắt, tím ngát oải hương, vàng tươi hướng dương hay sắc đỏ của tulip. Ngày của bạn sẽ trôi qua nhanh như chớp mắt ở nơi mà lần đầu trong đời cho bạn cảm giác tươi nguyên như tình đầu. Mùa Hạ ở đây còn mang lại cảm giác vô cùng gần gũi với thiên nhiên, nơi trái tim bạn như trở về với nguồn cội. Bạn có muốn không, phút giây được gối đầu lên tay người yêu dấu giữa bát ngát trời hoa, giữa hương thơm nồng nàn hòa quyện trong gió? Còn những con đường khác cho những đôi tình nhân yêu thích sự tĩnh lặng và vẻ đẹp lãng mạn: Sapporo mùa Thu. Sapporo là một thành phố nổi tiếng của Hokkaido. Nơi được cho là mang một vẻ đẹp thanh khiết và cũng là nơi có chất lượng nước, không khí, môi trường nói chung tốt nhất Nhật Bản. Sapporo mùa Thu mang nét đẹp cổ kính, trầm mặc và dịu dàng. Sẽ không sao tả hết những con đường ngợp lá vàng như nhuộm cả tóc cho người bước qua. Hương mùa Thu Sapporo mang mùi kí ức. Nơi gợi nhớ những dấu yêu bạn đã từng có trong đời. Bạn có thể cùng nắm tay người yêu dấu qua những con đường vô cùng lãng mạn, ngắm mùa Thu dịu dàng trong đôi mắt nhau. Tại Sapporo, bạn có thể đến thăm tháp đồng hồ cổ kính mang tên thành phố này. Đây là tháp đồng hồ được xây dựng năm 1878 và vẫn con nguyên cho đến ngày nay. Nếu bạn và người ấy yêu thích sự ngọt ngào của những viên chocolate, hãy lưu lại khoảnh khắc kỉ niệm tại nhà máy sản xuất chocolate Người tình màu trắng  Shiroi Koibito.
Tháp đồng hồ cổ kính Sapporo Tháp đồng hồ cổ kính Sapporo
Bảo tàng bia Sapporo Bảo tàng bia Sapporo
Ghi dấu tình yêu Đã nói đến Hokkaido, không thể không nhắc đến mùa tuyết. Bạn có thể yêu thích vẻ đẹp rực rỡ của mùa hạ, lãng mạn của mùa Thu nhưng mùa sẽ khắc sâu trong kí ức mãi mãi đó chính là mùa Đông của nơi này. Tôi yêu những bông hoa tuyết bên ngoài ô cửa khi vào Đông. Yêu vẻ đẹp tịch liêu ảm đạm của những hàng bạch dương gợi nhớ tác phẩm Sông Đông êm đềm. Và không thể không nắm tay người yêu dấu bước trên những con đường lạo xạo tuyết trắng khi Đông về. Tại Hokkaido, không cần phải đến Nam Cực, bạn vẫn có thể ngắm nhìn những chú chim cánh cụt dễ thương tại vườn thú Asahiyama. Tại đây, bạn cũng có thể ngắm những chú gấu Bắc cực, hải cầu, chó tuyết hay tuần lộc.
Hokkaido thật ấn tượng khi mùa đông về Hokkaido thật ấn tượng khi mùa đông về
Hành trình sẽ còn tuyệt diệu hơn khi bạn đến thị trấn Biei, nơi có khu nghỉ dưỡng Shirigane Onsen và hồ nước xanh kỳ vĩ. Mùa Đông, qua lối dẫn với hai hàng bạch dương khẳng khiu trong gió, bạn sẽ vỡ òa khi trông thấy hồ nước kỳ lạ mang một màu xanh ngọc bích. Khi những bông hoa tuyết đầu tiên phủ lên những cây bạch dương đứng giữa lòng hồ, cũng là lúc sắc xanh trong hồ đẹp đến mê lòng.
Hồ xanh Biei nước trong xanh kỳ vĩ Hồ xanh Biei nước trong xanh kỳ vĩ
Thị trấn Biei còn nổi tiếng với thác Râu Bạc (nằm sau khách sạn Park Hills). Đây là thác nước nóng chảy ra từ một vách đá vẽ thành những vệt trắng như những chiếc râu bạc. Không gì lãng mạn hơn khi ngắm nhìn dòng thác mang màu xanh dịu dàng chảy giữa hai bờ tuyết phủ trắng xóa. Đêm xuống, hãy tận hưởng một suất tắm suối nước nóng ngay trong khách sạn. Sau đó, khoác chiếc áo yukata truyền thống, ngồi trong nhà hàng thưởng thức đặc sản trong tiếng nhạc êm ái, máy sưởi ấm áp chạy đều. Và bên ngoài ô cửa kính, tuyết đang rơi êm đềm, là phút giây bạn muốn hôn người dấu yêu biết mấy!
Thác Râu Bạc mang màu xanh dịu dàng  chảy giữa hai bờ tuyết phủ trắng xóa Thác Râu Bạc mang màu xanh dịu dàng  chảy giữa hai bờ tuyết phủ trắng xóa
Thông tin thêm: Mùa hoa đẹp nhất ở Hokkaido bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 9. Tháng 10 là tháng của những chiếc lá vàng. Mùa Đông tại Hokkaido đến rất sớm. Từ cuối tháng 11, tuyết đã bắt đầu rơi. Giá một đêm tại khách sạn Park Hills có giá từ 15.000 yen (khoảng 3 triệu đồng) dành cho hai người, bao gồm hai bữa buffet sáng tối và tắm suối nước nóng. Để đến chụp ảnh cưới và kết hợp du lịch tại Hokkaido, bạn có thể chọn mùa mình yêu thích nhất với những đặc trưng riêng như đã nói ở trên. Có thể nói, mùa nào của Hokkaido cũng đẹp bởi khung cảnh thiên nhiên vô cùng nên thơ, không khí trong lành. Ngoài những địa điểm kể trên, bạn có thể đến Shikisai no Oka - Ngọn đồi bốn mùa tại Biei. Đây là một khu vườn rộng hơn 15 hecta luôn rực rỡ sắc hoa kéo dài từ Xuân sang Thu. Sau khi đắm mình với thiên nhiên, bạn có thể đến thành phố Otaru để trải nghiệm văn hóa truyền thống của Nhật. Tại đây, bạn có thể mặc trang phục kimono và thong thả tham quan các tòa nhà kiểu Nhật. Hokkaido là một thiên đường ẩm thực. Bạn nhớ thưởng thức mì ramen tại thành phố Asahikawa, thịt cừu và bia nổi tiếng cùng tên tại bảo tàng bia Sapporo. Hokkaido là xứ sở của những chú cua tuyết. Vì thế, bạn không thể không thưởng thức nhiều món ngon từ cua tuyết với những chiếc chân dài đầy thịt tươi rói. Và sau cùng, đến Hokkaido mà không tắm onsen thì cũng như chưa đến vậy! Cơ hội du lịch trăng mật MIỄN PHÍ Nhật Bản 6 ngày 5 đêm khi đăng ký tham gia cuộc thi “Tuần Trăng Mật Trong Mơ”, diễn ra từ ngày 27.7 – 26.9.2015 tại 
www.marry.vn/tuan-trang-mat-nhat-ban An Đông

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào