Thanh toán

Thế giới bé nhỏ của em <3

Đăng bởi Marry Doe - 29/05/2017   |   Lượt xem: 1470

Người yêu của em à... Mỗi ngày trôi qua em lại cảm thấy hạnh phúc hơn vì luôn có anh bên cạnh... và em càng nhận ra rằng...

Người yêu của em à... Mỗi ngày trôi qua em lại cảm thấy hạnh phúc hơn vì luôn có anh bên cạnh... và em càng nhận ra rằng mình không thể không có anh. Em đã từng nghĩ, nếu sau này em có yêu một ai đó, em sẽ không yêu nhiều như em đã từng, vì em sợ phải đau khổ, sợ lại một lần nữa lạc mất niềm tin và hi vọng. Nhưng rồi em cứ là chính em, một khi yêu thì vẫn yêu hết mình và em cũng nhận ra tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn tình yêu mà em từng nghĩ là nhiều nhất. Bởi vì, không chỉ có yêu mà là sự bao dung, chia sẻ và hoài bão về tương lai ngày chúng ta về chung một nhà, ngày đó không còn xa nữa.

Yêu anh... Em luôn được là chính mình, nhưng mà chính vì yêu anh, em biết mình phải thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn để mang lại hạnh phúc cho anh. Tình yêu của anh làm em cảm thấy mình thật nhỏ bé, anh luôn ân cần, luôn lo lắng cho em và luôn bên em khi anh có thể. Em hay hỏi anh rằng tại sao lại yêu em, anh dù ít nói nhưng luôn có những câu trả lời khác nhau, ừ thì tại e dễ thương, tại em nói nhiều, và đôi khi là... anh cũng không biết nữa. Vì yêu nhau thì làm gì có lí do anh nhỉ? Và em từng hỏi anh, anh sẽ vẫn yêu em như lúc ban đầu chứ, anh trả lời em rằng, không thể nào, vì mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn chứ sao lại yêu như lúc ban đầu :D

Em đã từng yêu anh vì cảm động trước tình yêu của anh dành cho em, cảm động vì sự bao dung chở che của anh... Nhưng em của ngày hôm nay yêu anh không cần một lí do nào hết, yêu anh vì anh là chính anh... Là muốn bên anh mỗi ngày, là mong nhìn thấy nụ cười của anh, chia sẻ những nỗi lo lắng và căng thẳng trong công việc của anh...Là có thể nấu cho anh những bữa cơm thật ngon....

Thật lòng em đã từng nghĩ hai đứa mình sẽ không thể yêu nhau... Vì em, một đứa con gái mạnh mẽ, luôn náo nhiệt, nói nhiều, bốc đồng nóng tính.... vì anh, một người con trai ít nói, trầm lặng, làm điều gì cũng suy nghĩ cặn kẽ, có sức chịu đựng tốt... Em từng nghĩ sao a thích em được, em kì cục thế mà... Nhưng chúng ta lạc vào tình yêu như một sự tự nhiên của hai mảnh ghép dành cho nhau... Vào đúng thời điểm đó, không phải sớm hơn... Anh đã làm em thay đổi quan điểm rất nhiều... 

À thì thật ra chúng ta cũng có điểm chung đó chứ, đó là tâm hồn ăn uống anh nhỉ :D ờ thì vui cũng ăn, buồn cũng ăn, không vui không buồn cũng ăn. Căng thẳng cũng ăn, thảnh thơi cũng ăn .... Thế nên cả hai sắp lăn đi rồi. Trước khi yêu nhau đã cùng nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố này để ăn, để rồi khi yêu nhau thì lại cùng nhau khám phá các món ăn :D Anh nhớ món đầu tiên em làm cho anh không nhỉ :) có những món em chưa làm bao giờ, anh luôn nếm thử rồi nói cho em biết nó như thế nào...Ờ thì có những lúc em bảo em thèm ăn hải sản, hai đứa lại đèo nhau ra Cần giờ để ăn :D anh thì không bao giờ có thể không cho em ăn một món gì đó em thèm :D và em thì chưa bao giờ không thèm 1 món gì đó :D

Sắp đến đám cưới rồi, anh mà không để em giảm cân em sẽ trở thành cô dâu béo ú của anh mất ^^ Nếu có một câu nói để nói với anh có lẽ là ... Cảm ơn anh... đã đến bên em... Cám ơn anh thật nhiều ... Chồng tương lai ạ :D Người ta thường nói người yêu quá tốt không nên khoe với người khác nhưng em muốn nói cho cả thế giới biết người em yêu tuyệt vời đến thế nào <3 Yêu anh <3

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Thank you so much baby.. Moaz
H
hưng rồi em cứ là chính em, một khi yêu thì vẫn yêu hết mình và em cũng nhận ra tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn tình yêu mà em từng nghĩ là nhiều nhất
N

Best wishes from me both on your wedding. Hope all you will have everything you wish for in life together. ?????
H
hi hi cảm ơn bạn nha ^^
H
Cảm ơn bé iu nhiều nha hihi
H
Cảm ơn bé iu nhìu nha ^^
L
Bài viết lãng mạn như tình cảm của 2 anh chị vậy. Mãi mãi như vậy chị nhé!
L
Chúc anh chị mãi hạnh phúc nhen
V
chúc hai bạn hạnh phúc nghen
D
Chúc 2 đứa hạnh phúc nha.