Thanh toán

Thơ tình cuối mùa Xuân: HẠNH PHÚC LÀ GÌ???

Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2016   |   Lượt xem: 1800

Ta hỏi nhau Hạnh phúc là gì? - Mà đâu biết Hạnh phúc đơn giản ở quanh ta.

 

Em hỏi anh hạnh phúc là gì nhỉ?
Hạnh phúc nhẹ nhàng, đơn giản lắm em ơi
Hạnh phúc là khi mình ngồi ngắm mưa rơi
Là nhịp đập ấm nồng nơi ngực trái.

Hạnh phúc là khi một phút giây ngừng lại
Mặt đỏ bừng chạm ánh mắt ai kia
Nụ cười tươi rộn rã phút vui đùa
Là nỗi nhớ vu vơ trong khoảnh khắc.

Hạnh phúc là khi gió mùa về em nhắc
Nhớ quàng khăn, nhớ mặc áo ấm nhiều
Hạnh phúc là khi được dạo phố mỗi chiều
Được cùng em vẽ bao nhiêu mơ ước.

Hạnh phúc là khi em tung tăng dạo bước
Dưới khung trời đầy ắp lá vàng rơi
Em lung linh tỏa sáng cả góc trời
Trái tim anh khẽ cất lời thương mến.

Hạnh phúc là mỗi bình minh em đến
Nụ cười hiền trìu mến gửi trao anh
Rồi líu lo cất giọng hát trong xanh
Gió dịu mát, đời trong lành biết mấy.

Hạnh phúc đâu xạ hạnh phúc gần lắm ấy
Là mỗi ngày được thấy má hồng em
Chìa tay ra, để anh chỉ em xem
Hạnh phúc là khi được nắm tay mềm nhỏ bé.

 

st

 

Hạnh phúc của anh chỉ giản đơn như thế...

[ ^^ Ôm người yêu - Khi ngủ ^^ ]

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào