Thanh toán

Trong tình yêu không có thứ gọi là đôi đũa lệch!

Đăng bởi Marry Doe - 13/09/2014   |   Lượt xem: 1061

Ai cũng đáng được yêu, ai cũng có thể có được hạnh phúc cho chính mình bằng tình yêu đích thực.....

Gửi đến anh những điều thầm kín trong trái tim em..... Anh ạ, kể từ ngày mình chính thức yêu nhau cũng đã được hơn bốn năm rồi. Bốn năm ấy niềm vui như tràn ngập trong hầu hết mỗi ngày em có anh, nhưng đôi khi nỗi buồn, những điều lo lắng nghĩ suy, sự đau đớn vẫn có lúc hằn sâu trong trái tim em.... Em biết, có những lúc anh tự ti rất nhiều. Nhất là khi biết được những điều người thân của em đánh giá anh, đặt hai đứa bên cạnh nhau để so sánh, lòng tự trọng của người đàn ông lại thức dậy khiến anh mặc cảm ghê gớm. Dù em đã nói nhiều lần... "Em yêu anh...." hay hoặc em có thuyết phục, an ủi anh thế nào cũng không tránh khỏi những lúc anh trầm tư, buồn bã... Tim em như thắt lại... Nhưng anh biết không? Ai mà không có nhược điểm, không có khiếm khuyết, ngay cả những người đang đánh giá anh, hay những người được cho là hơn anh rất nhiều cũng vốn không có ai là hoàn hảo, sẽ một phương diện nào đó, họ không thể bằng anh. Đơn giản vì người ghét anh sẽ chỉ thấy những điểm xấu của anh, còn em yêu anh vì em thấy được con người thực sự của anh có đầy đủ những yếu tố để bù đắp cho những khiếm khuyết của em, người sãn sàng kiên nhẫn đi sau em, sửa sai cho em, giúp đỡ, sẻ chia cho em những khi em cần..... Đó là điều khiến em yêu anh, chọn anh chứ không phải những người mà đang được người khác đánh giá cao kia. Có người béo yêu người gầy, có chị cao yêu anh thấp, có kẻ giàu yêu người nghèo,.....người ta vẫn gọi là những "đôi đũa lệch" còn e, thì hiểu rằng họ là những mảnh ghép vừa vặn nhất, bằng tình yêu của mình san sẻ, bù đắp cho nhau, để cân bằng cả cái thế giới bon chen, xô bồ, toan tính này. Có một điều ai cũng biết nhưng vẫn có những người cố tình làm sai. Đó là, tình yêu và hôn nhân do toán tính vị kỉ sẽ sớm đổ bể. Cái chúng ta cần là sự sẵn sàng sẻ chia, bù đắp, tha thứ, thấu hiểu cho nhau.  Nghèo một chút, phải  làm việc vất vả một chút không bao giờ đau khổ bằng có tâm sự nhưng không ai chia sẻ, lỡ làm sai nhưng không ai thấu hiểu, tha thứ.  Người ta toán tính để mưu cầu hạnh phúc, mà quên mất rằng cuộc sống hạnh phúc chưa bao giờ đồng hành với sự vị kỉ. Em biết rằng, những điều này không bao giờ có thể làm lu mờ cách nhìn nhận của mọi người về cuộc sống. Nhưng em hi vọng chúng ta có thể tự nhìn nhận lấy chính mình, xấu thì sửa, thì khắc phục, biết lấy điều tốt đẹp để vun đắp cho tình yêu và cuộc sống, để ta có thể vô tư mà yêu nhau bằng tình yêu chân thành nhất, anh nhé!
Miếng ghép hoàn hảo của anh Miếng ghép hoàn hảo của anh
 

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Chúc cho tình yêu của hai bạn mãi hạnh phúc
G
Ai cũng đáng được yêu, ai cũng có thể có được hạnh phúc cho chính mình bằng tình yêu đích thực chứ không phải sợ người đời cân đo đong đếm rồi làm mất niềm tin vào nhau đâu bạn nhỉ
G
Hay
L
Bài viết hay :)