Thanh toán

Điều ước thứ 8

Đăng bởi Marry Doe - 13/07/2015   |   Lượt xem: 788

Điều ước thứ 8

Câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết của nó mà thôi chỉ quan trọng là nó dừng ở thời điểm nào ấy nhỉ ? Xem trên VTV3 chương trình điều ước thứ 7 em mới thấy có nhiều mảnh đời bất hạnh vô cùng nghiệt ngã có những bản ngã cuộc đời mà họ tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi trước cánh cửa của tử thần anh ạ.

Ấy vậy mà câu chuyển bản ngã cuộc đời em sao nó lại bất nghịch thế anh nhỉ, em ước gì có điều ước số 8 cho riêng em thì hay biết mấy ? Mọi người ơi có bao giờ mọi người ơi hôm nay quả là 1 ngày u ám với em mọi người ạ . Anh ý nói rằng nhà a ý đi xem bảo nếu hai đứa em nên đôi thì về em sẽ đoản mệnh chết sớm ạ mọi người thấy câu nói này thế nào ạ ? em khó lý giải quá đi mất ? Cả hai bình thường chẳng sao cả ? 
con người mà sinh tử do trời nào ai sống chết không qua đúng không mọi người ? Gia đình anh ý thờ ơ không ý kiến gì ạ, còn anh ý thì nói là anh ý không biết được thể nào ? Nghĩa là có em cũng được mà không có em cũng được. Em bị nén chặt ở giữa  vô duyên mà không biết mình đang mất duyên.

Em chỉ thiết nghĩ 1 điều ,có những người yêu nhau họ đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác để thoát khỏi lưỡi hái tử thẩn , hoặc ko có con họ chạy vạy khắp nơi cứu chữa để có 1 đứa con và dù tiêu tốn điêu đứng thế nào họ vẫn nắm tay đi hết con đường. ấy vậy mà em thì  chẳng sao cả mà được phán như thế.

Tại sao thực tại không sống tốt đi cơ hà xá chi phải lo đến tương lai xa xôi mịt mù nào đó mà cả hai đều chưa biết và thậm chí là gia đình anh ấy cũng đâu đoán trước được đúng không mọi người.

Giày vò giày xéo đủ đường em cam chịu, ấy vậy mà đến giờ này rồi cũng nói được từ ấy? em phải làm sao khi tình cảm dành cho anh ấy vẫn đong đầy .

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Bạn ủng hộ mình nhé! Cám ơn bạn ^-^
http://www.marry.vn/blog/36206-ngoi-nha-mau-hong-cua-chung-ta
L
Sao tự nhiên bên ấy nhà đó nói chuyện kỳ vậy em, sao quá mê tín dị đoan vậy? suy nghĩ của em bây giờ thế nào, em hãy ngồi lại và lắng nghe con tim em muốn quyết định ra sao với tình yêu của em và ảnh em nhé!
B
UK cám ơn Hà Loan nhé mình nghĩ bạn trai mình cũng thế thôi ko quyết định được cuộc đời của anh ý và giờ cộng thêm gia đình anh ý nữa có lẽ là sẽ chấm dứt ko muộn đâu có lẽ sớm hơn dự định
B
Cám ơn Misa nhé dừng lại xem xét quá đủ nhiều rồi bạn ạ 5 năm chứ chẳng ít
B
Cám ơn Ngọc Huyền nhé mình cũng bế tắc đầu óc và chẳng tập trung được gì cả mình đang cố bình tâm để xem xét mọi việc đây ạ
H
Có lẽ bạn nên bình tâm suy nghĩ lại mối quan hệ của 2 người để có quyết định đúng đắn nhất. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho riêng mình.
H
mình thấy có nhiều người muốn chia tay với người yêu mà đưa ra cái lý do quái gỡ là nếu kết hôn thì một trong hai người sẽ chết sớm. hic. Mình chỉ nói đến một số người thôi, còn bạn trai của bạn như thế nào thì mình ko dám nói
M
Bạn ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn nhiều lắm.
http://www.marry.vn/blog/56449-ngoi-nha-cua-rieng-minh-anh-nhe
M
bạn khôngthể trao thân gửi phận cho một người đàn ông mà thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh như thế đâu. Chcú bạn có quyết định đúng đắn
M
bạn nên tạm dừng lại để xem xét thêm tình cảm của đối phương thôi