Thanh toán

Gia đình hạnh phúc là tất cả!

Đăng bởi Marry Doe - 13/06/2014   |   Lượt xem: 967

Sau hai năm ngày cưới không hẹn hò, không bạn bè, không cafe, tất cả vì con, vì gia đình?

Mới đó mà đã hai năm trôi qua thật êm đềm hạnh phúc! Nhớ lại lúc trước chỉ thích sắm sửa, bạn bè, hẹn hò yêu đương lãng mạn, rồi đau khổ, giận hờn. Là con gái phải chịu thiệt thòi đau khổ hơn. Vì ai cũng có một thời để nhớ, nhớ về quá khứ kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Với tôi đau khổ nhiều hơn vui.

Người ta nói đúng, có yêu mới có hận. Không lẽ tôi yêu anh sâu sắc vậy sao. Nhiều lúc lo suy nghĩ bâng quơ, chợt nhớ lại mình không còn là cô gái mơ mộng nữa. Thế là tôi quên đi tất cả, tôi yêu anh, tôi hận anh ngần ấy năm cũng đủ lắm rồi. Giờ đây tôi không còn nghĩ tới quá khứ đau lòng ấy nữa. Có như thế mới công bằng cho người đến sau.

Tuy rằng ông xã là người đến sau, nhưng đối diện hằng ngày bên tôi, chăm lo cho tôi, tôi sẽ quên đi quá khứ, vì tương lai tốt đẹp của con gái yêu. Vì một gia đình bé nhỏ. Sống hạnh phúc để cho người đời thấy không đánh giá con người qua cái nhìn bên ngoài, đó là điều sai lầm của họ.

Thôi thì ai nói gì nói, ai nghĩ gì nghĩ! Giờ đây tôi sống vì con, tất cả là vì con. Chuyện gì đã qua sẽ cho vào quên lãng, vì con gái yêu, ,vì gia đình bé nhỏ, cố lên xứng đáng là người mẹ tốt. Con gái ơi, từ khi con ra đời mẹ thật sự mới cảm giác hạnh phúc là gì? Cám ơn con đã đến bên mẹ, mẹ yêu con! Con là niềm tin, là sự sống của mẹ. Chúc con yêu khỏe, hạnh phúc, và may mắn nhất nha con!

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Chị thật mạnh mẽ đó nha. rất ngưỡng mộ chị. Đúng như chị nói đấy, có yêu mới có hận chị ạ. Nhưng vì hận nên đôi khi lại để vụt mất tình yêu. Hãy mạnh mẽ lên và sống đúng với con tim của mình chị nhé
V
Like jum nhe cac bạn
V
Cam on
K
Mong bạn tận hưởng hiện tại :)